Viếng chùa Thanh Châu và Thiền viện Sơn Thắng

Ngày đăng: 16/02/2014 05:17:48 Sáng/ ý kiến phản hồi (6)

Thể theo lời yêu cầu của Phương Nga, Ngày  rằm tháng giêng, năm Giáp Ngọ, anh Trương văn  Phú đã đi hai chùa và ghi được các hình ảnh tại cảnh chùa Thanh Châu và chùa Sơn Thắng, Rằm tháng giêng là rằm lớn đầu năm, cảnh người người nhộn nhịp đi bái Phật. 

        Ảnh: Trương văn Phú

       Chùa Thanh Châu P5 VL

                                      6965

                          6959

               6961

                           6966

                    6960

                         6995

                     6957

               tại Thiền viện Sơn Thắng xã thanh Đức, Vĩnh long 

                                      6846

            6852

                        6866

                              6852-

                         6971

                              6972

                                 6978

Có 6 bình luận về Viếng chùa Thanh Châu và Thiền viện Sơn Thắng

  1. Lương Minh nói:

    Ngày rằm , người đi chùa đông, trong đó có nhiều nhiếp ảnh gia. Chụp cảnh chùa đẹp thì nhiều, nhưng để thấy không khí  sinh hoạt của bà con phật tử thì chỉ có anh Mẫn vận dụng lắm công phu để được như vầy. Cám ơn tác giả mongt có những cảnh đời thường ở Vĩnh Long cho bà con xa được biết. 

  2. PhươngNga nói:

     

    Ngày trước em đi chùa Bửu Thanh vì có để hình thờ bà nội em ở nơi nầy.  Tuy nói là đệ tử Phật giáo, có pháp danh, nhưng thật ra, em rất ít đi chùa, chỉ ngày rằm tháng giêng thôi.  

    Cám ơn anh Phú.  Em có nghe qua thiền viện Sơn Thắng , nhưng chùa Thanh Châu thì chưa được biết dù khi xưa đi qua phường 5 hầu như mỗi ngày.  

  3. NGUYEN TUYET nói:

    Nhìn tượng phật màu xanh, NT nhớ lại chuyện Phật bằng ngọc thạch của mình , để NT kể cho huynh Mẫn và anh chị em nghe trong bài viết của NT nhe

  4. neangphirom 12A 3 - NK 71 nói:

     Hình ảnh 2 cảnh chùa, cảnh thật, người thật, rất nhộn nhịp, người thì lạy phật cầu xin ơn trên ban phước lành, các phật tử ăn cơm chay, những hình ảnh rất tự nhiên, toát lên một nét rất đậm tình quê hương xứ sở…

  5. trương mẫn nói:

    Cám ơn Lương Minh- Phương Nga- Nguyễn Tuyết đã xem qua, Chùa Thanh Châu là chùa ni, chùa khá giản đơn, cũng y như bài viết của anh Quách Đào, có lẽ anh ở vùng Long xuyên, bảy núi thì phải, anh viết về các món ăn, cùng chùa cao viện bự, chủ dành khuyến thỉnh đến chùa đông vui, câu kết của bài nói hết rồi. Anh một lúa thêm mắm <chay> dậm muối, tiêu, tỏi..Phát …rầu..Cô Phương Nga ôi tôi cũng đã quy-y từ năm 75 đến nay, nhà gần chùa, thấy áo vàng hoài nên chưa đi chùa. chỉ cúng lạy Phật thờ trong nhà thôi. Năm nay đặc biệt. Valentine trùng rắm, cũng như cô muốn xem, tôi theo mấy đứa nhỏ,,,Ăn chực chùa, vừa ra khỏi chùa < Thanh Châu > chúng nớ hỏi, ông ăn thấy ngon hông, tội nói – Đi ăn chùa bon chen cực quá, vì chùa làm thức ăn ngon, hết món nữa đường, gọi thêm có tiếp tế, kèm nụ cười, dù người làm công quả mồ hôi nhuễ nhại, mình cũng thấy khoái, dẫu khi ăn, tôi phải ngồi cái hông đối diện cạnh bàn ăn. bốn năm món ăn món nào cũng vừa khẩu vị, ai cũng đồng ý, vậy nên năm nào cũng đông vui. Mấy đứa nhỏ hướng dẫn,- Mình ăn trước  kẻo hết đồ ăn, xong rồi cúng sau- Ôi trời ạ….Màn đi tiếp theo là chúa Sơn Thắng, lần này vào lạy Phật trước, chúng nó định vào xông pha, tôi nói – Tao hỏng tham gia đâu nghen, vậy là cả bầy ngồi ngoài hành lang nghĩ ngơi…tí chút, rồi đi viếng miễu…xa cả chục cây số, đường đi đang làm, vòng vo quanh quẹo giữa trưa nắng mệt đuối , bởi miểu này tứ bề là ruộng vắng, chỉ nghe tiếng lắc xăm xành xạch…Máy đứa này lôi tôi theo chủ ý xin xăm……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác