Thu và Xuân,…

Ngày đăng: 28/02/2014 10:38:33 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Thế là mùa thu đã gỏ cữa vào khu vuờn nhỏ Nhựt Bản của mình, như các bạn đã thấy trong hình, những chiếc lá cây phong vàng cháy và hiến dâng một khung cảnh vừa đẹp vừa buồn….(nổi buồn nhớ quê hương…) Ôi mùa thu là mùa mà bao nhiêu người yêu thích, mùa yêu chuộng của các nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn,…nhưng tôi không biết có phải cũng là mùa yêu thích của người chơi đàn guitare hay không ? Các bạn trả lời tôi nhé !

Điều đó nhắc tôi thuở còn nhỏ ở quê nhà, vào mùa thu, chúng tôi rất quyến luyến với nhau trong lớp học. Đó là lúc bắt đầu cho sự tương ngộ sau một mùa hè dài đi tản lản trong khắp nẻo đất nước. Ôi tôi nhớ quá những điều đó,…, nhớ bạn, nhớ thầy cô, nhớ trường, nhớ lớp học, nhớ sân chơi,….


Rồi hôm nay chợt nhìn khu vườn nhỏ sau nhà thấy cây phong đó đã bắt đầu có lá non chuẩn bị vào xuân…Tâm hồn tôi bổng dưng thấy thích thú, bâng khuâng rạo rực như mình sắp sửa đón một người thân yêu…Các bạn hảy chờ nhé, mùa xuân sẽ đến với chúng ta, hoa xuân sẽ nở rộ và lòng người cũng sẽ vui tươi như đón hội,… Mong các bạn sẽ chia sẻ với tôi niềm vui đợi chờ nầy nhé,…


                                                                                                   Vườn cảnh mùa xuân

 bài và ảnh Trần văn Mãnh

Có 4 bình luận về Thu và Xuân,…

  1. Thanh Nhi nói:

    Chào anh Trần Văn Mảnh !
    Vườn hoa nhà anh đẹp quá, nhìn trên hình ảnh đã thấy Thu – Xuân, anh đã và đang nhớ tuổi học trò buồn vu vơ, buồn không tên. Hồi học cấp 1 tui thích thả diều, lên cấp 2 tui mê học đàn Guitar, bị Má tui rầy :là con gái học thêu thùa,nấu nướng, học Guitar chai tay hết, vừa lên cấp 3 bày đặt bắt chước “Yêu” nhưng thích anh nào chơi Guitar. Bây giờ hiểu ra là mình yêu Guitar chứ chưa yêu người. Chúc anh lúc nào cũng có Thu- Xuân.
    Thân mến.
    Thanh Nhi

    • Trần văn Mãnh nói:

      Cám ơn Thanh Nhi đã viết cảm giác khi đọc bài viết,…Chơi guitar không chai cả bàn tay đâu mà chỉ bị chai mấy đầu ngón tay trái thôi,..không sao đâu,…Con trai biết chơi đàn guitar thường hay dể có dịp gần gủi con gái,…vì lấy cớ đệm đàn cho hát hay tập cho hát,…:-)….Thanh Nhi coi chừng đó nhé, vì khi người ta đã “yêu” thì khó biết và cũng khó phân biệt được mình yêu đàn hay yêu người đàn,…Theo kinh nghiệm của mình thường thấy thì đa số là cả hai đó,….Thân mến,….TVM

  2. NHA nói:

    Chờ Mãnh những bài viết và ảnh về Mùa Xuân Paris sắp đến

    • Trần văn Mãnh nói:

      Dạ cám ơn Thầy đã xem bài, lúc nầy Paris rực nắng, hoa cũng bắt đầu nở rộ rồi,…em cũng nóng lòng đi được vài vòng các vườn hoa để chụp hình làm tìei liệu viết báo,….Thân chúc Thầy Cô vui khỏe,…TVM

       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác