Chùa bà Xàn Cái Tàu Hạ

Ngày đăng: 3/02/2014 11:47:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Mồng hai tết Giáp Ngọ viếng Chùa bà Xàn. Chùa được xây theo mô hình chùa GIÁC HOA ở Bạc Liêu chùa này vẫn còn giữ tên là chùa CÔ HAI NGÓ. Chùa Giác Hoa hoàn thành vào khoảng tháng 10 năm 1920, đích thân cô Hai Ngó đến tận Cái Tàu Hạ hướng dẫn xây đúng theo mô hình chùa GIÁC HOA ở Bạc Liêu vừa hoàn thành không lâu sau đó. Hiện ảnh cho thấy dù sửa sang lại song đường nét xưa vẫn được tôn trọng giữ lại, vào viếng bên trong, chánh điện vẫn giữ nguyên, cùng nền gạch bông xưa trước chánh điện, khiến người xem bồi hồi khôn tả…

    Trương văn Phú

                          H1

                                  H2

                            H3

                                H4

                              H5

                                                 H6

                                        H7

                                 H8

                                  H9

                                         H10

                                                 H11

                                      H12

                                       H13

                                            H14

                             H15

                                        H16

                          H17

                                   H18

                              H19

                          H20

                                   H21

                                        H22

 

Có 2 bình luận về Chùa bà Xàn Cái Tàu Hạ

  1. NGUYEN TUYET nói:

    Chuà xây dựng và trùng tu đẹp quá , tấm hình nào anh Trương Phú cũng chụp sắc nét ,  có nhiều tượng phật đẹp quá , chuà rộng lớn, chắc có nhiều người thiện nguyện vào làm công quả , nếu không , chủ trì làm sao mà lo cho xuể.

  2. trương mẫn nói:

    Cô Nguyễn Tuyết ơi, phía ngoài và bên trong đường nét tổng thể không đổi, chỉ có lát gạch và ốp tường thì mới, có lẽ vị trụ trì thích mới nên không giữ lại những tấm gạch xưa lát nền. Những chùa chiền ngày nay đếu được nội đệ tử và ngoại đệ tử chăm chút thì cũng chăm chút cho thầy luôn nên kiến trúc có phần đổi mới cho thích nghi (theo cách tưởng của người đương thời), cũng còn may mắn là không cách tân toàn bộ. Tui viết, chụp ảnh mà không bén mảng vào chùa, bởi tánh nết bê tha theo cảnh đẹp nên không là đệ tử, do vậy không biết chùa có nhiều phật tử hay không, cô thông cảm phần này. Tôi đến chụp…chụp..rồi dông tuốt…..

Trả lời NGUYEN TUYET Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác