Văn Năng bị hạ độc thủ như thế nào?

Ngày đăng: 6/01/2014 07:57:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Lại nói về Văn Năng sau khi đã trảm linh miêu xong, nội lực tăng lên gấp bội. Mặc dù đã hơn nửa thế kỷ không dùng rượu, nay chàng bổng dưng muốn uống, Công Bình đưa cũng uống, Huỳnh Hương đưa cũng vô vô. Chàng uống rượu lần đầu mà hạ thầy Khắc Minh say nhừ. Nóng lòng “phu quân” bị học trò Văn Năng áp chế, Tú Yên thừa lúc đối thủ đi ra ngoài, lấy chai rượu mạnh đổ vào hình tranh Văn Năng, miệng đọc thần chú (1) học của người Dao đỏ ở Sapa, khiến chàng ở bên ngoài  cách đó 15 mét bị “cách không tửu nhập”say quá ngã ra bất tỉnh. Thanh Tùng hoảng quá gọi điện thoại tư vấn BS Thanh Hải, ông thầy bảo không sao đâu, hãy đưa vô phòng karaoke nghe nhạc xập xình chừng năm phút người say tỉnh lại ngay. Bạn bè y lời chở Văn Năng đến Phòng K ở Nguyễn Trãi chữa trị.

SOS ghi

H1                  Uống Chivas sao giống trà đá

h2                                     còn hết, rót đầy ly luôn đi

h3                           Thầy ngủ rồi, em uống với ai đây

 

 

h4                Amakong, amakong ….thấm vào tâm cang ú .u

h5              Nhờ nghe tiếng nhạc, chàng hết say , ca tiếp

                     Câu chuyện Văn Năng đến đây là hết.

Có 2 bình luận về Văn Năng bị hạ độc thủ như thế nào?

  1. Ngoc Thu nói:

    Với phép thuật cao cường như thế này, đề nghị ông mập khi làm phông hãy lựa hình người ngậm miệng, để không rót rượu vô được hay cho uống thuốc viên được..Hình hả miệng cười lớn là nguy hiểm.

  2. KiềuOanh nói:

    Rượu đưa tới miệng, khiến anh say.

    Nàng không mời ít, dốc cả chai.

    Thấm “đòn”, anh té, vô phương đỡ.

    Uống rượu kiểu này, (có) một không hai .

    ha ha ..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác