Thăm trưởng nhóm Yamaha

Ngày đăng: 27/11/2013 06:23:06 Sáng/ ý kiến phản hồi (9)

Ngày 25/11, nghe tin chị Thanh Nhi, trưởng nhóm Yamaha của THCL long thể bất an, chị Phi Rom đã đến tư gia của chị trên đường Điện Biên Phủ để vấn an. Sau nghi thức chào hỏi xả giao, chị Thanh Nhi đã mời Phi Rom dùng 2 hủ Yaout do cơ sở nhà sản xuất. Sau một giờ hội đàm, hai bên nhất trí ham một số thú vui trên đời, mặc cho tuổi đã về già sao cho xứng tên Yamaha (Già mà ham).

    Tin ảnh: Bác Đạt

                                   H1: Phi Rom- Thanh Nhi

Có 9 bình luận về Thăm trưởng nhóm Yamaha

  1. Một Lúa nói:

    Chào hai người đẹp áo rằn

    Sao không xé lịch cho bằng người ta

    Hay là xài lịch Ya-ma

    Một ngày tiên giới, bằng ba năm trần

    Hehe

  2. ngocthusa nói:

    Thanh Nhi & Phirom !! Em bệnh sao vậy ! luc này khg thấy em lên mang.  Còn đi chơi bệnh viện không ? Nhận đồ của Điệp gửi về chưa ? Vài hàng thăm các em , chúc vui vẻ. Nhớ tin cho chi< NT>

  3. ĐĐKN nói:

       Thấy nụ cười của chị TN chưa được tươi tắn lắm. Yamaha (già mà ham) mọi thứ vừa vừa thôi. Yaout do cơ sở nhà sản xuất chị mang đãi chị PR ăn cho có thảo thôi. Còn nếu muốn phục hồi sức khỏe nhanh, mách nước cho chị ăn kem nhiều màu có thêm socorala sẽ tốt hơn.

       Chúc chị mau khỏe.

  4. Phú Thạnh nói:

    Thanh Nhi ơi! Bạn ráng bồi dưỡng thật chất lượng mới được nha , để còn lo công tác lãnh đạo nữa.

    Còn Phi Rom thì một ngày cũng chỉ 2 hủ thôi…Nhưng mà anh thì rất…yamahayaout….O .K…

    • Chào anh Phú Thạnh và bạn ĐĐKN, chừng nào có dịp mời 2 vị ghé vào tệ xá trưởng nhóm Yamaha dùng yaour của cơ sở nhà sản xuất…sẽ tăng thêm tuổi thọ…ha ha…( nhớ đừng phân bì với PR nửa nha)

  5. Một Lúa ơi! rất cám ơn bạn lời PH thật vui, PR tự cười một mình nè… ( dù lúc này PR đang có ” chiện” không vui)…Chân thành cảm ơn bạn vàng…hì hì…

  6. Nguyễntuyết nói:

    Chị PhiRom thân mến,

    Chiện gì mà chuyện hỏng vui ?

    Rom quăng một  xó là vui tức thì

    Nhớ chi chiện chẳng đáng gì

    Nhắm mắt, hít thở , hì hì trên môi 

    Giống như ta lái xe lôi

    Du ngoạn, dạo cảnh, nắng nôi chẳng màng

    ( Cái này anh Hoàng Hưng mới chỉ NT SNOW đó mà !!)

    NT chúc chị Rom vui khoẻ , tươi trẻ lên nha !

  7. Thanh Nhi nói:

    Chào bạn Một Lúa ! Rất cảm ơn bạn đã khen chị em tui , và chân thành xin lỗi bạn vì hồi đáp quá chậm trễ , tuy chưa được hân hạnh gặp bạn ,nhưng đọc bài viết của bạn , tui vui lắm và cảm thấy như đã quen biết từ thuở nào !? Chúc bạn Giảng Sinh vui và luôn dễ thương!

    Anh Phú Thạnh ! Chị Ngọc Thu ơi ! em đã bớt bệnh rồi ,cảm ơn anh, chị nhiều ! Có phải anh thân thiết với Một Lúa ? Em thấy cả nhà mình đều dễ thương ! cũng như bạn ĐĐKN nè, bạn Nguyentuyet nè. Bạn ĐĐKN ơi ! Nói nhỏ bạn nghe nha ! tui không thích ăn kem đâu ,thậm chí còn thù kem nữa. Chúc Đại Gia Đình Giảng Sinh vui vé

Trả lời ĐĐKN Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác