Ơn em của Huỳnh Tâm Hoài

Ngày đăng: 5/11/2013 07:07:08 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ tình như một bài ca dao, ngọt ngào giản dị, tác giả đã bày tỏ tấm lòng của mình với người yêu từ con mắt , mái tóc, vòng tay…Ôi nếu không có mối chân tình thì không thể nào buông lời được như vậy (SOS)

 

ƠN EM
 

Ơn em con mắt gieo tình
Để tim anh động… bóng hình đêm mơ
Ơn em mái tóc mịt mờ
Cho anh dúi mặt dại khờ đấm say
Ơn em mở rộng vòng tay
Cho mây buông xuống cuộn xoay hình hài
Ơn em ngọn suối ngọt ngây
Nuốt cơn cuồng nhiệt tỏ bày thịt da
Ơn em ngày tháng mượt mà
Theo em bén gót nhụy hoa thơm lừng
Ơn em câu nhử cuộc tình
Khoé môi rướm máu …sợi tình… em lơi!
Anh như con cá quẩy đuôi
Suốt đời dính sợi chỉ bơi lòng vòng
Ơn em sợi nhớ lông bông
Kéo anh buồn mãi …chẵng mong hết buồn!

Huỳnh Tâm Hoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác