Dạo này ai cũng bận

Ngày đăng: 2/10/2013 04:53:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

Nguyễn Tuyết hiện nay trong giai đoạn ôn thi, vậy mà vẫn không bỏ được thói quen theo dõi trang nhà. Chị phản hồi tá lả, viết bài rất sung và nhất là biết tìm ảnh cho thích hợp. SOS thành thật cám ơn một CTV đắc lực của trang nhà.

@ Anh Nguyễn Hồng Ẩn vừa cho biết, đã xây dựng xong “ngôi nhà kho” cho thơ của anh. Không biết có mần tân gia không ? Những bài thơ anh sáng tác từ trước đến nay đều được lưu trữ trong nhà này, tại địa chỉ anhtuvaban.blogspot.com. Các bạn nào đọc thơ NHA chưa đả thì vào blog này để xem thêm. SOS xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Chúc mừng cho “ngôi nhà” mới ngày càng phát triển.

                               Hải Đường và Lưu Phương sư tỷ

@ Hải Đường vừa cho SOS hay, mấy tháng nay công việc nhiều lắm, cơm tối cho cả nhà xong là lăn ra ngủ để có sức ngày hôm sau cày tiếp. Tuy nhiên,  HĐ cố gắng giải quyết công việc thật nhanh rồi lại làm tranh thơ , đó cũng là niềm vui của nàng có lý đâu để từ bỏ .

@  Vừa qua, có tay bút mới  là Huệ Đặng (NK71) mới xuất hiện trên trang nhà (Hoàng Hưng giới thiệu), nhưng sức viết khá mạnh mẻ. Chị hội nhập vào trang không chút “dợn sóng”, phản hồi lia chia như thân thiết từ thuở nào. Mong rằng ngọn lữa của ĐH cháy mạnh để độc giả trang nhà có thêm nhiều thông tin mới mẻ.

SOS tổng hợp

 

 

Có 15 bình luận về Dạo này ai cũng bận

  1. Hôm qua HĐ mới email ” than thở” với cậu LM mà sáng nay đã được ” lên báo” rồi, suy nghĩ hoài mà cũng không biết cậu tìm ở đâu ra cái hình HĐ đang nhe răng hù thiên hạ vậy? smiley

  2. Nguyễntuyết nói:

    Chị Lưu Phương và cháu Hải Đường thân mến,

    Hôm nay  NT thấy tin chị và Hải Đường trên trang nhà , NT thật là vui . Chúc chị Lưu Phương và HĐ dồi dào sức khoẻ và an vui . Mến nhiều . NT SNOW.

  3. PhươngNga nói:

    Chắc có lẽ Hải Đường cũng có nghe dì PN “phản đối” chứ gì?  Không biết chị Lưu Phương có nghe em “phản đối” không?

  4.   @   Chúc Mừng anh Nha có blog riêng đẻ lưu trử thơ, ở chỗ em biết anh sáng tác thơ rất sớm và có nhiều bài nằm nhiều trang mạng khác nhau .  Nay mang về cho vào trang blog chắc mất nhiều thời gian, em còn một hy vọng nữa ở anh sớm  xuất bảng tập thơ .  Em đã vào trang blog của anh rồi, mừng cho anh đã thành công một bước đầu .

    @ Nhà thơ Hải Đường,  Anh chị và bạn đọc nhớ đến nhà thơ, vì vắng mặt hơi lâu .

  5. Phong Tâm nói:

    Có nghe nên Hải Đường cùng thân mẫu nhìn ra cười đó Phương Nga ơi !

    • Một Lúa nói:

      Sư phụ đại huynh ơi!

      Đệ thấy SOS chạy cái tít nầy sai bét. Đâu phải đến bây giờ mới phát hiện dạo nầy ai cũng bận, người ta bận lâu lắm rồi.

      Đúng hông sư phụ ?
       

  6. Phú Thạnh nói:

    @/–Vài cảm xúc khi xem tấm ảnh đẹp của bạn Lưu Phương và cháu Hải Đường :

    Mẹ con trông đẹp tuyệt vời

    Mỗi người mỗi  vẽ xinh tươi vô cùng

    Mẹ thời sắc sảo ung dung

    Con thời rực rỡ làm run lòng người

     

    @’–Gửi NHA :

    –Đã vào blog của mày rồi, hay lắm…tiếp tục đi và còn lo ra Tập thơ nữa đó nghe bồ tèo…

     

    @/–Nhắn Ông Sãi SOS :

    –Một Lúa chơi khâm ông rồi đó ! hi…hi…

    –Chuẩn bị làm lễ đón mừng  Giờ phút Lượt truy cập thứ HAI TRIỆU (2000000) đi chứ !…

  7. Nguyễn Văn Lần nói:

    Nhìn chị Lưu Phương và cháu HĐ cười tươi rói là quá mừng. Cám ơn ông SOS sưu tầm được tấm ảnh đẹp !

  8. Hoàng Hưng nói:

         Lần nữa xin ăn cắp:   Chị, cháu xinh đẹp tuyệt vời

                                          Mỗi người mỗi vẽ xinh tươi vô cùng.

       Chúc chị và cháu sức khỏe dồi dào.

     

    (Cám ơn ngưòi bị ăn cắp, tui hỏng ăn cắp, có biết gì đâu mà mần thơ)

  9. Lưu Phương nói:

    Xin chân thành cám ơn cả nhà. Nhận được quá nhiều thiện cảm của đại gia đình, tôi thật sự rất cảm động. Tôi định lui vào ẩn mình và chờ. Không ngờ ông Sãi đã lôi tôi ra như vậy. Còn em Phương Nga có cực lực ” phản đối ” tôi cũng không sợ chút nào.  Lưu Phương

  10. NHA nói:

    Trang này mục đích để lưu trử mấy bài thơ …thẩn mình đã viết ( cho vui); trang rất đơn giản nên chỉ gởi riêng cho các bạn quen biết trong đó có LM. Ai ngờ LM lại lên tin làm tôi bất ngờ; lỗi tại tôi không dặn. Thôi thì lỡ rồi …cũng tốt nên xin cảm ơn LM đã sốt sắng giới thiệu, cảm ơn VCP,PT*,….

    Làm tập thơ? Chắc không dám đâu.

    Cám ơn.

  11. Phạm Đức Mạnh nói:

    Đã mấy lần được chị gửi lời chúc mừng và giao lưu qua mạng; được đọc thơ rất hay của cháu Hải Đường. Và nhẹ nhõm khi được tin súc khỏe của chị đã qua “cua” thử thách của số phận. Bữa nay được thấy ảnh của 2 mẹ con với nụ cười thanh bình, nhất là cháu – cười “vỡ cả trời tơ” – em chỉ còn biết chúc mừng chị và cháu mọi sự như ý. Cháu HĐ luôn có nhiều thơ hay.

    • Lưu Phương nói:

      Cám ơn tình cảm nhà thơ Phạm Đức Mạnh đã dành cho chị và Hải Đường. Thân chúc em sức khoẻ và sáng tác cũng khoẻ. Lưu Phương

Trả lời Lương Minh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác