Em không nói của Hùynh Hương

Ngày đăng: 27/08/2013 01:59:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Khi yêu nhau người ta không cần dùng văn tự, chỉ cái nhìn, một cử chỉ vuốt ve là người yêu cảm nhận được. Trong trường hợp này, được HH diễn tả qua bài thơ sau:

Em không nói

Em không nói thì anh cũng biết
Lời tình sầu khi đã nhạt phôi
Đêm nay ta gặp nhau lần cuối
Lệ ngắn dài mai sẽ chia tay

Em không nói thì anh cũng biết
Chữ thơ em mang tiếng yêu người
Tình xa ơi, em còn nhớ mãi
Tiếng yêu này gửi lá vàng bay

Huỳnh Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác