“Ngày của Mẹ” của Nguyễn Tuyết

Ngày đăng: 17/05/2013 08:10:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (15)

Ngày thứ 7 , chủ nhật cuối tuàn rồi là Ngày của Mẹ (12/5) , Nguyễn Tuyết ít khi để ý tới

ngày này, mặc dù mình cũng là phụ nữ, vả lại mẹ cuả Nguyễn Tuyết  đã đi xa rồi , nên

không quan tâm gì mấy. Hôm đó, sau khi  đi làm thêm cuối tuần về , đưá con gái đem tặng Nguyễn Tuyết  một bình hoa đẹp lắm. Trời ơi!  thì ra mình đã già rồi sao !? Có 2 đoá hồng xanh ở phiá trên, vì nó biết mẹ cuả nó thích hoa hồng.  Con trai đem về  4 vé xem phim, vì gia đình có 4 người. Hai chị em nó luân phiên nói: “ ba mẹ ơi phim này đang hot và hay lắm, tháng 5 này  mới chiếu khắp nước Mỹ đó. Tưạ phim “: IRON MAN “. Vì là ngày đặc biệt nên , Nguyễn Tuyết  cũng vào nhà tìm một bộ đồ hot, đủ màu sắc để mặc chục vài tấm hình và sẳn dịp đi chơi với hai con. Phim này nổi tiếng hay  và  phải có trình độ cở anh Một Lúa  hoặc anh Phạm Hồng Phước kể cho các bạn nghe mới hấp dẫn.  Có thể anh Một Luá xem rồi, nhưng chưa có dịp nói ra thôi. Đi xem phim thật là vui, làm mình và anh Quang hồi tưởng lại cái thời năm xưa từng có dịp đi xem phim ở Cần Thơ, cái rạp nằm trên đường  Châu văn Liêm ( hiện nay ) thì phải. Cái tên rạp, lâu quá mấy chục năm, nên quên rồi, Hôm nay ,có lẽ ngày đặc biệt, nên rạp đông nghẹt người, gia đình NT vào hơi trễ.

Lúc đó là thời điểm  đang quảng cáo hàng hóa và giới thiệu phim sắp chiếu mà thôi, Phim 

Mỹ  IRON MAN này hay thật , dàn dựng rất là công phu và tốn kém, xem phim mới sáng

mắt và phải công nhận , nhà đạo diễn họ quả là tài  và đáng khâm phục… Hèn gì lợi nhuận thu cuả họ hằng bao nhiêu triệu đô la, thật là xứng đáng!  Mời các bạn nào chưa xem,  đón xem  ! Còn xem rồi thì nên xem tập tiếp theo, mỗi tập đều độc lập , và gay cấn lắm !!! , Nguyễn Tuyết  xem tập 3 .Kỷ niệm ngày Mother Day cuả mình năm 2013 .

Bài và ảnh: Nguyễn Tuyết

 

721:  con gái tăng hoa cho NT

723:  Q chụp ké hoa và nói 2 con mua vé đi xem phim , đi hong ?

61:  rạp chiếu phim  AMC và tên Phim

62:  hớn hở đi xem phim , đã trể giờ mà còn ham chụp hình

71:  hai ông bà già chụp hình kỷ niệm 60 năm cuộc đời

75:                            hai đưá con chụp hình

54:  hình rau đắng ở Mỹ và trái chà là cuả  nơi huynh Hoàng Hưng trồng

                        657:  chủ nhật ,NT mặc đồ đẹp đi chơi với Q và vài người bạn

 

Có 15 bình luận về “Ngày của Mẹ” của Nguyễn Tuyết

  1. Đinh Kim Phúc nói:

    Sao thấy khung cảnh quen quen, nhớ Oakland rồi. Chị phải đổi màu cái ví mới đúng bộ.

  2. PhươngNga nói:

    ĐKP ơi, ngày lễ mẹ, chị NT trông trẻ hẳn ra.  Có lẽ nên đổi lại là ngày lễ chị? ĐKP à màu  của cái bóp không quan trọng mà  là cái “ruột”.

  3. KiềuOanh nói:

    Chi Nguyễn Tuyết lúc nào cũng xinh tươi và yêu đời. Chúc Mừng chị là nhân vật chính trong ngày Mother’s day.

  4. Nguyễntuyết nói:

    ĐKP chọc quê ông thợ chụp hình rồi  !!, cái  bóp cuả  NT  có đủ sọc màu sắc vàng xanh cam tím hồng , vậy mà không hiểu sao  tàng hình ra 1 màu kem , chụp hình miển phí mà ! PN khen  chị  trông trẻ kià , thế là OK rồi chứ bộ ! Cám ơn em PN cuả chị . Còn ông Phúc thì phải  phạt ! hi hi .

  5. Nguyễntuyết nói:

    Cám ơn Kiều Oanh cuả chị , lúc này em thoải mái và rảnh rang rồi hé , lúc trước vắng em , anh Hoàng Hưng nhắc tới em hoài , ” Nữ Hoàng Vui Nhộn ” đâu rồi ! hi hi ! Nhớ vào trang nhà mình thường xuyên dấy đông cho SOS và các huynh dậy sóng lên nhé !!?? hi hi !

    • KiềuOanh nói:

       Chị Nguyễn Tuyết thương, hiện giờ em vẫn chưa rảnh rang thực sự chi ạ, chỉ có chút thời gian vào trang nhà “xem ké” ít bài viết rồi ….lặn hụp trốn mất tiêu…hì hì ..Em có thấy các anh chị phản hồi giao lưu sôi nổi và vui quá mà em chưa “bỏ giò” vô tham gia được. Chị cho phép em “lặn” thêm một thời gian nữa khi nào cái bình hết hơi thì em …”trồi” lên, chị hé, 

      • PhươngNga nói:

         Chị NT,  vậy mình còn chờ gì nữa. Lẹ tay cắt ống dẫn hơi cho KO trồi lên liền.  1,2,3 phụp.  Xong rồi, trồi lên đi, KO ơi.

  6. Phạm Đức Mạnh nói:

     

        Chị Nguyễn Tuyết ơi ! Mạnh được thấy anh, chị và 2 cháu qua hình ảnh. Được nghe chị kể về sự hiếu thảo của 2 cháu nhân ngày Mother’s day – con gái thì mua tặng một bình hoa rất đẹp, con trai thì tặng 4 vé xem phim IRON MAN cả nhà đi rạp. Đặc biệt chị lộng lẫy trong bộ cánh càng làm chị thêm trẻ hơn U60. Có lẽ còn gì mà không nói lời mãn nguyện ha chị.

        Chúc chị luôn giữ được sự trẻ trung, yêu đời và có nhiều món ăn tinh thần trên TPH-VL.com

                                                                                                                             

  7. Nguyễntuyết nói:

    Cám ơn huynh  Đức Mạnh nhiều , NT luôn  cám ơn trời phật  đã cho NT có  được niềm vui bên mái ấm gia đình , NT luôn cầu nguyện ơn trên cho NT cái gì cũng vưà đủ thôi , đừng dư vật và cũng đừng thiếu thốn là vui vui rồi .NT  cầu chúc cho huynh và gia đình  luôn vui khoẻ , tươi trẻ và hạnh phúc . NT không quên chúc cho các anh chị bạn  trong trang nhà mình luôn có sức khoẻ  dồi dào  , luôn có nụ cười thoải mái khi vào trang nhà  cuả anh SOS , và luôn có được giấc ngủ ngon  .Mến . NTSNow.

  8. Hoàng Hưng nói:

    Hình 71: “Hai ông bà già chụp hình kỹ niệm 60 năm cuộc đời” ?

    Nghe chị 6 nói Ông Q. khoảng hơn 40 thôi, tôi nhìn Ông Quang thấy giống anh hai của Tú Trân.

  9. Nguyễntuyết nói:

    Cho NT và Q gởi lời cám ơn chị 6 nhe…hi hi …mỗi ngày ông Q chỉ tập nín thở thôi hà .  À cuối năm nay, tháng 12 anh Hoàng Hưng có đi qua Úc bằng thuyền  không .. NT nghe khen ông Q , vậy mai mốt  NT có kế sách  đì …cho  Q già đi 1 chút mới được .. hi hi … ngặt nổi ổng siêng tập masage và bấm huyệt , rồi còn kết với tập  thiền gì đó …. rồi ăn uống toàn là rau , đậu và nấm…. tuần rồi lễ Phật Đản , NT đi chuà  KIM SƠN ở Sanjose, mua về 10 hộp mì căn  xả ớt, 4 hộp bì chay , 3 hộp mắm chay  … cho  Q ăn cả tháng luôn !!! tháng 7 đi mua tiếp…

  10. ThanhHương - 12A3-NK75 nói:

    Ủa anh Hưng ơi, nhà anh có cây chà là mà sao em không biết vậy kìa??!!surprise

  11. Nguyễntuyết nói:

    Thanh Hương ới à , cây chà là nơi xứ ở cuả huynh Hoàng Hưng trồng ,  anh ấy tàng hình dấu trùm kín lại ,sợ mấy con chim ăn và để dành  khi chín đóng thùng gởi về cho anh cả Lần và các bạn ở trang nhà , NT chỉ len lén chôm chiả  có chút xiú xiu mà Thanh Hương khiếu nại ,  hi hi … thấy ngon quá , nên đưa trình làng cho bạn hưũ biết , cái xứ Mỹ tho ở đây cũng có cây chà là và trái chà là tươi đó mà , anh Hoàng Hưng ơi , khi nào Thanh Hương ghé thăm anh nhớ hái sẳn trái chín cho TH thưởng thức nhe ! hi hi, chờ muà sau đi em nhé. ..giờ này hình như người ta đem  sấy cho khô rồi. NT kể cho Thanh Hương nghe 1 chiện …Có 1 lần , NT ghé qua nhà 1 anh bạn ở Texas    Dalas, NT nói  nhà anh Triêm có cây hồng mà sao NT không thấy …Thanh Hương biết sao hong , hôm rồi NT hỏi thăm nhau qua điện thoại … anh ấy nói …lễ tháng 5 này NT và gia đình qua anh chơi đi… anh đã trồng tổng cộng là 30 cây hồng … cho NT hái đóng thùng đem về  cho đã luôn… anh còn rủ gia đình NT khi nhà có giá , bán đi qua bên sống gần bên anh ấy cho vui….. có sẳn 4 mẫu đất và 1 căn nhà để dành vài năm hưu trí về đó ở, bên anh đất rông , anh mua máy cày , mướn thợ xới tơi lên, trồng khoai mở , loại khoai nấu canh… mỗi lần thu hoạch mấy tấn thấy phát ham…. nhưng anh nói …. anh ăn riết ngán quá hà… 1 củ to đùng tới mấy kí lô.. Còn khi cuối tuần ,  anh đi câu cá chất đầy tủ lạnh , rồi vợ anh phơi làm khô nưã…. cá tươi ăn mệt xiủ luôn….đừng có lo gì cả khi qua bên anh ấy chơi hay ở….có lúc NT muốn xiu lòng muốn qua bên đó sống… nhưng  kẹt ông Q .nói …khí hậu ở đây  tốt hơn cho cả 4 muà so với bên đó !!!

  12. Phú Thạnh nói:

    Chúc mừng Bạn NT đã có một gia đình thật hạnh phúc và tuyệt vời…Cả hai vợ chồng trẻ đẹp thế kia mà sao gọi là…”ông bà già” ! (hỏng dám đâu)…Nửa chừng xuân đấy…..<PT*>.

  13. BẠCH LỘ nói:

    BL mừng chị NT ngày của Mẹ thật đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình! Thấy rau đắng em lại bùi ngùi nhớ “Rau đắng nấu canh… chua” của chị- NT ạ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác