Cà Phê Đại Ngàn ở M’ Drak
Mỗi lần đi Ban Mê Thuột mình đều đi qua M Drak nhưng it để ý. Trong đầu mình M Drak ngày xưa tên gọi Khánh Dương , chỉ là một buôn thượng ở phía Tây – Ninh Hoà .
Hôm nay, đi M ‘ Drak mình tưởng tượng sẽ đến thăm một xóm nhỏ có nhà sàn , có một ngôi chợ nhỏ bán măng khô, bắp, khoai và những chiếc gùi xinh xắn. Mình sẽ nhìn thấy những người đàn ông mặc khố những người đàn bà không mặc áo…
Nhưng đó là chuyện cách đây 100 năm, và ở thời thời Hoàng triều cương thổ…
M ‘ Drak hôm nay sầm uất và hiện đại . Con phố có nhà cửa san sát , có quán bún bò, quán cơm gà, tiệm bán quần áo thời trang, tiệm điện máy, quán Spa, nhà hàng đám cưới, dịch vụ phục vụ tang lễ …đủ thứ cho một thành phố lớn.
M ‘ Drak đa dạng hơn Ninh Hoà vì có đủ sắc dân,Ba Na, Ê đê, Raglay, Chu Ru …và người Ninh Hoà… M ‘ Drak có con chó Nhật lông xù đứng cạnh con heo mọi đen thui, bụng ềnh, lưng cong…có nhiều xe du lịch cạnh những chiếc xe cải tiến, xe máy cày.
Thôi tạm biệt phố xá M ‘ Drak đông đúc, chạy vào núi xem cái hang đá của đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ. Nghe nói Vũ sống trong một hang đá như người tiền sử làm mình cũng tò mò.(tưởng tượng Vũ ngồi trong hang đá như sư Minh Tuệ o Núi Sạn)

(1) Biệt phù của Đặng Lê Nguyên Vũ
Chỉ cách trung tâm không đến 15 phút chạy xe đã thấy đồi núi chập chùng và giang Sơn của “ người tiền sử” quy mô như một cung điện. Mình chỉ xin phép đứng ngoài cổng chụp vài tấm hình.
Dẩu sao cũng nễ Vũ, người làm giàu bằng cách đem sản phẩm VN ra bán cho thế giới. Mình thực sự thích núi rừng M Drak . Cây cỏ cứ vươn lên dưới nắng mặt trời, con người cứ sống bên núi rừng, yêu nhau và những đứa trẻ cứ lớn lên bất chấp thể chế, biến cố nào…

Ghé lại một quán cà phê. Quán có tên Đại Ngàn vì ngồi ở đây rất gần với những rặng núi xanh.
Cà phê rất ngon và rất rẻ. Chỉ 20 k một ly cà phê M Drak đậm đà chất cao nguyên.
LƯƠNG LÊ HUYỀN CHIÊU
Quán Cà phê Đại Ngàn
tác giả Lương Lê Huyền Chiêu
