Xa xăm của Huỳnh Hương

Ngày đăng: 5/04/2013 07:18:26 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

 

Cuộc sống bình yên nhưng khi yêu thì tâm trạng có thay đổi. Đang vui vầy bên nhau, bổng chốc người đã rời xa ta và con tim ít nhiều bị hụt hẩng, tác giả chợt thấy buồn bả dù đang sống giữa phố đông người (SOS)

Tranh thơ  Huỳnh Hương 
 

Xa xăm
Người đã rời xa chốn thị thành
Một chiều mùa hạ gió hiu hiu
Cũng thơ cũng thẩn bồng theo gió 

Nhưng thấy trong tim khác thật nhiều

Giữa đám mây chiều dần kết tụ 
Hoàng hôn về chợt thấy cô liêu!
Bên ni nhớ quá … về bên nớ
Em chỉ mình em giữa phố người!

 

Huỳnh Hương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác