Chạnh lòng của Hải Đường

Ngày đăng: 6/04/2013 06:41:13 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Tôi có cảm tưởng như bàn tay nhỏ xíu của người nghệ sĩ gãy nên khúc nhạc này cũng không làm cho tác giả chạnh lòng nếu như không ở trong hoàn cảnh của một con người xa xứ.

CHẠNH LÒNG

Bàn tay nhỏ xíu

Gẩy khúc tình tang

Ru chiếc lá vàng

Còn đang bám víu

Cành khô đơn điệu

Gió nhe lao xao

Giọt nắng hanh hao

Chen vào mắt biếc

Bàn tay tha thiết

Trổi khúc yêu thương

Phức điệu vấn vương

Chạnh lòng viễn xứ

 

Hải Đường

 

Có 4 bình luận về Chạnh lòng của Hải Đường

  1. Đức Phạm nói:

    Thân tặng nhà thiết kế tranh thơ Hải Đường

    Bàn tay thon thả

    Đẹp vẻ thanh xuân

    Sắc nét nghệ nhân

    Thanh tao trang nhã

                           Đức Phạm

    • Hải Đường nói:

      Anh Đức Phạm thân mến,

      ” Nhà vườn” cám ơn anh đã ghé gian hàng chợ thơ và tặng thêm cho HD 4 câu thơ .

      Chúc anh luôn vui vẻ

  2. Phú Thạnh nói:

    Cháu Hải Đường thân mến ! Thơ hay và tranh đẹp thật sự cháu đã làm “Chạnh Lòng” bác rồi và bác xin được chia sẻ những cảm xúc dạt dào đó qua bài” THƯƠNG NHỚ “sau đây :

                             

    THƯƠNG   NHỚ

     

    Dáng em hiền dịu

    Nắn nót cung đàn

    Tiếng nhạc ngân vang

    Mềm lòng lữ khách

     

    Ngàn trùng xa cách

    Âm điệu du dương

    Thầm gọi yêu đương

    Hãy về anh nhé !

     

    Tình em nhỏ bé

    Sưởi ấm lòng anh

    Dệt mối duyên lành

    Vơi lòng thương nhớ !!!

         

                 <PT*>.

     

  3. Hải Đường nói:

    Thưa bác Phú Thạnh,
    Cháu rất vui vì đã làm ” Chạnh lòng” bác. ” Thương nhớ” làm cháu nhớ lại những bài thơ chép tay trao vội mà cháu từng nhận được lúc còn đi học. Cám ơn những lời khen có cánh bác dành cho cháu.
    Chúc bác luôn an mạnh.
    Hải Đường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác