Tình Sâu của Phú Thạnh

Ngày đăng: 29/03/2013 12:06:37 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

 

Đọc thơ của Nữ sĩ NHỊ HỒNG, anh Phú Thạnh đã đáp lại bằng bài thơ TÌNH   SÂU, chỉ bỏ bớt dấu huyền trong cái tựa mà Phú Thạnh đã cho chúng ta bài thơ hay (SOS)

Tình Sâu

 

Dẫu rằng tình đã xa bay,

Không còn nhung nhớ những ngày nơi quê

Dù xa mấy dặm sơn khê,

Xin đừng quên hết lời thề vừa qua…

 

Yêu mình, ta vẫn thiết tha

Mong ngày sum hợp mình , ta hẹn hò…

Đừng lo lửa tắt tàn tro…

Hãy về đun lại bếp lò…Tình sâu !…

                         <PT*>.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác