Tình buồn của Nhị Hồng

Ngày đăng: 29/03/2013 08:59:41 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)

Trong chợ thơ có hai nhà thơ cho rằng anh NHA là người làm thơ nhanh và hay, nay Nhị Hồng chỉ trong thời gian ngắn sáng tác liên tục, đến nổi người làm tranh và SOS chạy theo hơi mệt. Điều này, người ta  cũng không lấy làm lạ vì Nhị Hồng đã luyện “song kiếm hợp bích” đến độ nhuần nhuyển rồi.

 

TÌNH BUỒN

 

Ra ngõ… Đông còn dấu Thu

Cây trơ lá gió vi vu tình gầy.

Từ chia tay đến ngày nầy

Ngàn chua muôn xót đong đầy tim đau.

 

Có nợ duyên… lại xa nhau

Buồn… trăng ẩn bóng khuất sau mây mờ

Lẻ loi cánh nhạn bơ vơ

Mắt ai biếng mở khép hờ bờ mi.

 

Tình không vẹn buồn ích chi

Trời xanh vẫn đẹp khi vì sao rơi?

Em theo lối hẹp cuộc đời

Ly tình! Đành liệm nụ cười anh ơi!

 

Nhị Hồng

March 24, 2013

 

Có 3 bình luận về Tình buồn của Nhị Hồng

  1. Nguyễntuyết nói:

    Bài thơ  ” Tình Buồn ” cuả Nhị Hồng thể hiện 1 bản ngã thật là mạnh mẻ và dứt khoát , 1 ý chí đáng trân trọng.. Tình không vẹn , buồn ích chi….. Ly tình! đành liệm nụ cười anh đi ! NT SNow.

  2.           Kính chúc cho nhà thơ Nhị Hồng đã luyẹn thành công “song kiếm hợp bích” , hai nhân vật Dương Qua và Long Nữ dùng bộ kiếm nầy tror thành thiên hạ vô địch . Quả thật Nhị Hồng đã luyện thành công rồi , sáng tác thơ quá nhanh, nội dung lại hay lời thơ qua là điêu luyện khiến đệ đây kính phục, thôi cho đệ phụ hoạ đôi câu với đại huynh và đại tẩu .

                       Có nợ duyên…lại xa nhau

                    Hai nơii cách biệt đớn đau trong long

                     Dù cho kẻ Bắc người Đông

                    Dòng song có đục có trong thất thường

                     Lòng anh chỉ một chữ thương

                     Thương em thương cả con đường em đi

  3. Phú Thạnh nói:

    Ông Chủ Vườn Thơ SOS ơi ! Làm ơn cứu tôi với !  Một mình nhà thơ NHA cũng đã làm tui mê mệt qua những vần thơ tình lãng mạn…Nay, Nữ sĩ Nhị Hồng bồi thêm mấy độc chiêu ..”.Dường Như”, rồi “Tình Sầu” (và tui đã đáp lại bằng “Tình Sâu”.)..lại thêm “Tình Buồn”…ôi thôi …muốn xỉu luôn…Thế rồi…Nhà thơ BS Võ Châu Phương đã xoa dịu bằng hai câu thơ đáng nhớ mãi :”Lòng anh chỉ một chữ thương —-Thương em thương cả con đường em đi “…Và bỗng dưng …những mãnh Tình  Thương bao la..trổi dậy trong tôi qua bài thơ MƯỜI  THƯƠNG sau đây :

                                             

    MƯỜI THƯƠNG

    Một thương tiếng khóc trẻ thơ ,

    Trong vòng tay mẹ u   ơ….đêm ngày…

    Hai thương tiếng hát sông dài,

    Đêm trăng thanh vắng thuyền ai xuôi dòng !

    Ba thương biển rộng mênh mông ,

    Con tàu viễn xứ chờ mong ngày về !

    Bốn thương ruộng lúa đồng quê..

    Dầm sương dãi nắng trăm bề nông dân .

    Năm thương lam lũ tảo tần,

    Đồng lương ít ỏi công nhân miệt mài !

    Sáu thương gió cuốn mưa bay,

    Chim non rời tổ mấy ngày còn tơ !

    Bảy thương tuổi hạt bơ vơ,

    Không con, không cháu ,thẩn thờ năm canh…!

    Tám thương cánh én mong manh ,

    Biết sao giữ được xuân xanh suốt mùa ?

    Chín thương ngọn cỏ gió đùa !

    Thân em bé nhỏ tranh đua với đời…

    Mười thương em vẫn tuyệt vời,

    Thương em, thương mãi,suốt đời còn thương !!!

                                

                                           PHÚ  THẠNH<PT*>.

                                              (Hè 2013)

     

     

     

     

Trả lời Phú Thạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác