Phải chi anh đừng đến của Tấn Giỏi (số 002)

Ngày đăng: 20/06/2012 11:14:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Đây là lời của cô gái với người yêu đã đi xa. Chàng có phụ bạc không? Nàng không hề oán trách. Anh ở phương trời nào, em đành cam chịu vậy. Tuy nhiên, cũng nói cho biết những biến động trong tâm trạng của em qua năm điệp khúc phải chi anh đừng đến. và nếu như thế thì tim em đã ngủ yên.(LM)

 

 

PHẢI CHI ANH ĐỪNG ĐẾN

 

Phải chi anh đừng đến

Tim em đã ngủ yên

Không còn nghe thổn thức

Chẳng thấy lòng bâng khuâng

 

Phải chi anh đừng đến

Em không buồn soi gương

Cười một mình với ảnh

Khẽ hát khúc nhạc tình

 

Phải chi anh đừng đến

Em không cần phấn son

Không thiết tha màu áo

Quên cả chút nắng vàng

 

Phải chi anh đừng đến

Em không chợt cô đơn

Mây chiều không vương vấn

Những chiều không có anh

 

Phải chi anh đừng đến

Em không viết thơ tình

Không thấy lòng trống vắng

Tim mình đã ngủ yên !

 

       TẤN GIỎI

 

Có 3 bình luận về Phải chi anh đừng đến của Tấn Giỏi (số 002)

  1. Hoàng Hưng nói:

    Cuối cùng thì sao ?

    • Cuối cùng thì : “Trái tim không ngủ yên ” Hoàng Hưng ơi !
      Bởi lẽ :

      Anh lại đến, rồi đi, tôi lại nhớ
      Chiều bâng khuâng, gió nhẹ đuổi chiều tan
      Mây lang thang, gió cũng dạt mây ngàn
      Anh lại đến, rồi đi, tôi lại nhớ !!!

  2. Cuối cùng thì ” Trái tim không ngủ yên ” Hoàng Hưng ơi !
    Bởi lẽ :

    Anh lại đến, rồi đi, tôi lại nhớ
    Chiều bâng khuâng, gió nhẹ đuổi chiều tan
    Mây lang thang, gió cũng dạt mây ngàn
    Anh lại đến, rồi đi, tôi lại nhớ !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác