Kính tiễn anh Nguyễn Vinh Sơn , người đạo diễn tài hoa

Ngày đăng: 25/10/2026 07:46:13 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

.Nhận được tin anh ra đi lòng tôi bàng hoàng và nghẹn ngào khôn tả . Ký ức về những ngày tháng gian khó mà hào hùng trên phim trưởng “ Tuổi thơ dữ dội “ năm ấy bỗng chốc ùa về , vẹn nguyên như mới vừa hôm qua . Tôi còn nhớ lần đầu gặp và bắt tay anh ở hãng phim Giải Phóng ( 1989 ), giọng Huế thật nhẹ nhàng với nụ cười hiền dịu dễ mến “ Đây mới đúng là chị Niệm nhân vật trong phim mà tôi đang tìm “

Tôi mỉm cười nhìn anh “ Dạ “.

Sau khi đọc kịch bản xong mới hiểu nhân vật trong phim đúng là người phụ nữ gầy gò tiều tuỵ vì hồi đó tôi ốm nhom .

Làm sao tôi quên được những ngày ấy , khi “ Tuổi thơ dữ dội “ là bộ phim nhựa màu đầu tiên của Điện ảnh Việt Nam , đạo diễn Vinh Sơn chuyển thể từ kiệt tác của nhà văn Phùng Quán , cũng là bước chạm ngõ đầu đời của tôi và Lê Công Tuấn Anh từ sân khấu bước qua điện ảnh và cũng là bộ phim đầu tay định mệnh trong sự nghiệp lẫy lừng của anh .

Tôi vẫn nhớ mãi cảnh quay bên dòng suối ở Đèo Chuối Madagui . Cảnh người mẹ kiệt sức đi tìm con , chưa kịp gặp mặt đứa con thân yêu đã phải trút hơi thở cuối cùng . Suốt buổi quay đó tôi khóc bằng tất cả nỗi đau của người mẹ , khóc đến rút ruột rút gan … khi tiếng hô “ Cắt “ của anh vang lên , anh bước đến bên tôi với ánh mắt đầy trân trọng “ Cảm ơn chị Niệm , những thước phim này xúc động quá “ .

Lời nói ấm áp của anh năm ấy không chỉ xoa dịu đi sự mỏi mệt của tôi lúc bấy giờ , mà còn là một nguồn động viên vô bờ bến , một dấu ấn sâu đậm đi theo tôi suốt cuộc đời làm nghệ thuật . Anh luôn là như vậy , một người đạo diễn thầm lặng sau ống kính nhưng luôn nâng niu đồng cảm và trân trọng những giọt nước mắt của diễn viên .

Hôm nay ống kính cuộc đời anh đã khép lại , người đạo diễn tài hoa của chúng tôi sẽ bắt đầu cho một cuộc hành trình mới nơi cõi Vĩnh hằng của miền mây trắng . Nhưng những thước phim kinh điển anh để lại cho đời tôi sẽ mãi vẹn nguyên gìn giữ trong tim như một báu vật .

Xin cúi đầu tiễn biệt người đạo diễn mà tôi luôn kính trọng và biết ơn .

Vĩnh biệt anh người đạo diễn đức độ , cảm ơn cơ duyên đã cho tôi được làm việc , được cống hiến dưới góc máy và sự dẫn dắt của anh . Những ngày tháng ở phim trường cùng anh sẽ mãi mãi là phần ký ức thanh xuân vô giá trong đời diễn viên của tôi. Hãy yên nghỉ nhé anh Vinh Sơn , mọi người sẽ luôn nhớ về anh qua từng thước phim để lại.

Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt anh . Nguyện hương linh anh sớm siêu sanh tịnh độ . Mãi nhớ về anh người đạo diễn tài hoa .

LÝ BẠCH HUỆ

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác