CHIỀU ĐÀ LẠT

Ngày đăng: 12/07/2026 11:08:01 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Những lần đầu dự trại sáng tác lâu ngày, thường thì hai tuần, hoặc đi “thực tế sáng tác” ngắn ngày hơn, được Hội VHNT Nguyễn Đình Chiểu  chọn và cho phép dự. Lúc đó ngại chụp ảnh nên ít có hình kỷ niệm, nếu có do các bạn tặng lại, (1 tấm ảnh chung trên đây, ngờ ngợ là có phải chuyến Đà Lạt lần đầu?)

CHIỀU ĐÀ LẠT

Sương mù Đà Lạt ngút ngàn thông

Hoa ngát đồi xanh tiếng suối trong

Đêm ấp ủ ngày chiều nắng nhẹ

Giữa mùa hè có chút mùa đông

 

Dịu dàng sao đằm thắm làm sao

Hồn kín bưng hương vẫn lạc vào

Lấp lánh sương ngời trên ngọn cỏ

Một chùm phượng nở tím trên cao

 

Nắng mỏng manh nghiêng nhẹ xuống đồi

Tóc ai vừa chạm bóng chiều rơi

Thoáng nghe một chút mùi hương lạ

Từ phía rừng thông gởi đến người.

 

Đà Lạt, 19.04.2002

PHONG TÂM

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác