ĐỂ YÊU THƯƠNG CỦA TRƯƠNG CHÍ HÀO
Trường Chí Hào là cựu học sinh Tống Phước Hiệp và Thủ Khoa Huân, quê ở Tân An Luông. Anh hiện nay sống và làm việc ở Long Xuyên. Anh thường làm thơ 4 câu. Đây là bài thơ dài mà anh cảm xúc khi viết về quê hương
ĐỂ YÊU THƯƠNG
Để yêu thương
Chiều kêu tiếng gió
Một chút xa xăm chợt hiện về
Sông Mang Thít quên bờ đất lỡ
Ta quên thời thương bậu mãi mê
Chiều nghiêng bóng soi chân Cầu Mới
Lục bình lang thang kiếp lãng du
Ta có hay đâu bậu còn đợi
\Lửa yêu ấp ủ – con cúi lù mù
Để yêu thương nắng nhuộm thu vàng
Bậu đợi ai – xuân đã muộn màng
Ta biết lấy gì đền cho bậu
Tiếc sao phải lỡ chuyến đò ngang
Để yêu thương chẻ đôi sợi tóc
Lòa xòa che khuất dấu đài trang
Đành buông bỏ bước chân ngà ngọc
Bậu về nghe gió thổi xênh xang
Là khi cơn nhớ tràn ký ức
Một chút tình xưa mãi vấn vương
Chiều rãi nắng vàng bên sông vắng
Ta dành cho bậu để yêu thương
06/12/2017
TRƯƠNG CHÍ HÀO