THĂM ANH CỦA NHUẬN TÂM

Ngày đăng: 29/10/2023 11:58:46 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Chiều cuối tuần. anh em văn nghệ Chùa Lá đến thăm  nhà thơ Đoàn Văn Khánh, có lẽ thầy trò gắn kết gần 30 năm, buồn – vui – vinh – nhục cùng một tâm chung , nên mỗi khi hội ngộ tôi đều có cảm xúc, mong anh đầy năng lượng vượt qua cơn đau để tiếp tục hành trình cùng anh em thi hữu  (Nhuận Tâm)

THĂM ANH

Nghiêng vai trút nắng lưng chiều

Nghe cơn gió buốt mái chèo thời gian

Vầng trăng thức giấc hoang mang

Vô thường réo gọi hợp tan những mùa

 

Lặng yên anh đếm gió thưa

Lọt qua cánh mỏng mộng thừa chiêm bao

Cúi hồn lượm mót lao xao

Tưới lên thân phận nghe chao tiếng lòng

 

Lợi danh nước cuốn trôi dòng

Nhục vinh cũng thoáng chốc lồng lộng qua

Còn đây huynh đệ ruột rà

Cùng “ Khuya Thắp Nắng “ thi ca tự tình

 

Nụ cười ngời sáng lung linh

Ngộ ra bến giác chuyển hình hài nhi

Lời thơ mọc cánh xuân thì

Còn đây tiếng sóng tay ghì chặt tay

Ngày 28-10 -23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác