DƯ ÂM NGÀY HỌP MẶT
Ngày đăng: 13/10/2026 08:55:34 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
1. Tôi quen biết nhà Thơ Thu Vàng khi còn ở trang tongphuochiep 71.com. Tôi yêu thích thơ của chị vì những cảm xúc mộc mạc đời thường. Và tôi luôn chìm đắm trong những cảm xúc ấy
Bẳng đi một thời gian khá lâu ( hơn 10 năm ) không hẹn mà gặp. Tình cờ rất đổi tình cờ tôi gặp chị trong buổi cà phê ở quán Suối Mơ. Do người anh thân thiết Hoàng Hưng cùng quê hương Cầu Mới. Nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên tới năm mười lăm tuổi. Sau đó nhà tôi chuyển về Tam Bình sinh sống. Cả nửa thế kỷ qua tôi và anh chỉ gặp nhau trên trang mạng. Giờ đây anh từ Mỹ về mời họp mặt bạn bè thân hữu Trang nhà tongphuochiep- vinhlong.com. Anh gọi cho tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê Suối Mơ Vĩnh Long lúc 8 giờ .

Đúng hẹn lại lên! 8 giờ sáng ông xã đưa tôi tới quán, gặp ngay nhà văn Mỹ Duyên rồi cả hai bước vào quán. Bất ngờ chưa! Chị Phi Rôm và chị My Nguyễn đón tôi và giới thiệu:

Đây nhà Thơ Thu Vàng nè em! Nhà Thơ Thu Vàng ôm vai tôi và nói ” chào người tình mười năm không gặp ” Lời chị nói rất thân thiện và đáng yêu vô cùng. Hôm đó tôi mới biết mặt nhà thơ Thu Vàng . Nhà thơ cũng từ Mỹ về.

Trong chuyến về này chị đã mang theo đứa con tinh thần là tập thơ “Mùa Ở Lại”. Trước là ra mắt tập thơ mới. Sau là ký tặng bạn bè thân hữu làm quà và chụp hình lưu niệm. Nói đến chụp hình là phải kể nhà nhiếp ảnh gia Dương Thu lãnh phần chụp ảnh cho mọi người.

Vậy là có một ngày “Nhà Văn hội ngộ Nhà Thơ ” làm bầu không khí vô cùng vui vẻ và thân tình.
2. Trong buổi cà phê thân tình ấy ngoài hai nhân vật chính là nhà văn Hoàng Hưng và Nhà Thơ Thu Vàng , còn có hai quản trang gạo cội là Nhà Văn kiêm và báo Lương Minh và chị Phi Rôm . Lại có những Những nhà Thơ xinh đẹp dễ thương mà tôi quen biết như Nhà Thơ Khúc Thuỵ Du ( Mai Ngân ), Nhà Thơ My Nguyễn , nhà thơ Ngọc Hải , nhà văn Mỹ Duyên, Thu Hằng Huỳnh , Thu Nhi . Còn có Nhà Thơ Hồng Băng từ Trà Vinh ( cũ ) lên , Nhà Văn Hoàng Long – Tác giả của những câu chuyện Trên Trời dưới Đất mỗi ngày. Nhà thơ Đường ngọt như mía lùi Hoành Châu nữa. Còn có mấy anh nhà Văn nhà thơ ngồi xa xa cuối dãy bàn nói chuyện cười rôm rả cùng anh Lương Minh mà tôi chưa được làm quen.
3. Đặc biệt nhất ngày hôm đó có một nhân vật tên nghe rất quen thuộc đã lâu hình như bạn bè thân hữu nào tham gia trang Nhà cũng đều biết.
Nhưng vô cùng bí mật vì ai cũng chưa từng gặp bao giờ . Vậy mà hôm đó xuất hiện rồi. Là ai mọi người có đoán ra không ? !… người đó là anh Hồng Lợi, là một trong những người sáng lập Trang nhà cùng anh Hoàng Hưng, chị Nga và chị Tuyết Nguyễn.
Vậy là chúng ta đã diện kiến được hai anh , còn hai chị chừng nào đây ta ???!
Hy vọng một ngày đẹp trời không xa nhé! Hãy đợi đấy !
Phan Lương
