SANG TRANG

Ngày đăng: 13/01/2023 07:32:56 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
Cuối cùng sự chờ đợi ngày hưu trí rồi cũng đến sau hơn 40 năm định cư và làm việc nơi xứ người.
Thật ấm lòng trong buổi tiệc nhỏ do ông sếp và đồng nghiệp tổ chức để mừng ngày hưu trí và từ giã mình! Ba mươi ba năm làm việc cho công ty, thời gian đủ dài tích lũy kinh nghiệm, chứng kiến cảnh người đến người đi, nhận được những thân tình từ đồng nghiệp cũ và mới.
Cảm giác buồn vui lẫn lộn trong những ngày cuối khi nhận được những lời chúc tốt lành qua phones, emails và những món quà nhỏ từ một số cấp trên nơi xa gần.
Cảm giác thật thanh thản sau một giấc ngủ dài từ đêm qua! Từ đây mình sẽ bước vào mơ không mang theo hành trang nặng trĩu những con số và cũng không mang theo máy tính cộng trừ nhơn chia trong “ba lô”.
Bước qua năm mới cũng là ngày mình lật qua trang mới của cuộc đời … êm ả, hạnh phúc, an lành… tất cả phó mặc cho định mệnh!
Như Mai
H1
H2
H3
H4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác