TÂM TÀN CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH

Ngày đăng: 19/06/2022 04:35:34 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thơ Phạm Đức Mạnh thường nghiêng về thơ tình, tình tự quê hương, tình mẹ, lần này anh lại có bài thơ triết lý mà anh chiêm nghiện ở đời được bạn bè hài lòng, mà nhà thơ gọi là chia sẻ gam màu nhân thế.

TÂM TÀN

Một khi…nhân cách bỏ đi

Tiền nhiều như nước…làm chi cũng thừa

Đến ngày người tiễn, kẻ đưa

Nấm mồ bội bạc nắng, mưa…nhức trời

 

Dư vàng bạc…đúc bia đời

Cũng không bịt được…miệng lời thế gian

Bạc tình nợ kiếp đa đoan

Bạc lòng, bất nghĩa tâm tàn…tàn tâm.

 

Phạm Đức Mạnh

SG, 14.06.2022

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác