SÓNG MƠ CỦA PHẠM ĐỨC MẠNH

Ngày đăng: 14/05/2022 07:48:05 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ hay trong đó là những ẩn dụ sâu sắc với con sóng nhằm nói lên nỗi niềm khát khao được yêu của tác giả, cách dùng từ rất đặc biệt (như ngà ngà hôn lên môi thơm của sóng ) hay (kéo cả dòng sông đắp tràn lên ngực) từ ngữ của anh xắp xếp rất khoa học làm độc giả tưởng tượng thấy được một tình yêu lan tỏa và sự chuyển động trong từng vần thơ (Hoa Mộc Lan)

SÓNG MƠ

Kéo cả dòng sông đắp tràn lên ngực

Hạt sóng nằm mơ lách tách nẩy mầm

Màu phù sa béo ngậy mùi hương nhớ

Tôi dìu bóng mình say khướt rượu trăng ngâm

Ngà ngà hôn lên môi thơm của sóng

Nghe thịt da đêm rừng rực men tình

Chiều ân ái vẫn đắm chìm trong mộng

Giấc mơ đa tình đã lúng liếng bình minh

Kéo cả dòng sông đắp tràn lên ngực

Nghe tiếng thời gian kỷ niệm thầm thì

Mơn mởn ngày những buồn vui lại đến

Lặng lẽ sóng đời vỗ tủi…cuốn tôi đi.

Phạm Đức Mạnh

13.05.2022

——–

* Ảnh internet

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác