NUỐI TIẾC của Huỳnh Kim Ngọc
Ngày đăng: 10/02/2022 04:47:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)
Đầu năm, bài thơ của Tư rạng rỡ đẹp hơn tất cả mùa Xuân gom lại. Thơ thăng hoa và người bình an !
Chúc mừng!
Zulu DC

NUỐI TIẾC
xin lỗi nhé bến sông ngày ấy
lắng nghe lời người nói chia tay
muôn trùng sóng xa nhau từ đấy
áng mây chiều thấp tựa khói bay
tôi mải đi lạc mải vô phương
và lặp lại nhiều sai lầm vô lý
gượng gạo môi cười đường xa chân mỏi
một chút thôi miền quá khứ nhạt rồi..
mây trôi muôn hướng nhuộm màu hương sắc
vàng phai thôi một thuở yêu người.
Huỳnh Kim Ngọc
NIỀM TIN
Em vẫn là em của thuở nào
Nụ cười duyên quá, mắt thanh trao
Tái tim ấm áp, đầy sức sống
Duyên nợ do trời, khổ- xa nhau
Người ấy vẫn thường gọi tên ai
Vẫn nhớ dòng sông, tiếng thở dài
Muôn trùng cơn sống, còn đò nhỏ
Đau khổ lòng nhau, tiếng chia tay
Sai lại rồi sai, khóc tình tường
May chiều nhượm úa, dáng người thương
Đường đời vạn nẻo vẫn còn hướng
Hãy vửng niềm tin, cô bé thương
Võ Châu Phương.