THẦM THÌ CÙNG BẠN của Hoài Huyền Thanh

Ngày đăng: 20/07/2021 08:08:31 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
THẦM THÌ CÙNG BẠN
Hai tháng trời ngột ngạt trong nhà
lòng chùng xuống nhớ bao điều
cùng động viên nhau đọc và viết
nhưng …có được bao nhiêu
ý tưởng trôi đi biền biệt
ong ong trong đầu bao hình ảnh quen thuộc
đâu rồi tiếng rao bánh mì nóng giòn đây mỗi sáng
mờ sương tất bật tiếng chổi khuya của cô lao công quét rác
tiếng người thân cằn nhằn: lẹ lên trễ học bây giờ
hẻm sân trước nhà như ngóng như chờ
đám con trai cãi cọ giành banh tranh bóng
năm mười mười lăm hai mươi …
đám con gái trốn tìm bên hàng hiên cây kiểng
đêm thăm thẳm sâu vẫn còn tiếng rao mời vé số
các bà các cô tụ năm tụ ba bên ghế đá
chia sẻ chuyện chồng con chuyện cơm áo đời thường
các ông tầm phào bên khói thuốc vấn vương
ông huấn luyện viên tài ba, cầu thủ ngon lành Việt Nam thế nào cũng thắng
Ấy vậy mà Sàigon đảo điên
Sàigon tơi tả
Dây đen bảng đỏ lạnh lùng phong toả
em bán bánh mì dạo trơ xương gầy đét
ông bán vé số nát lòng chờ bữa cơm thiện nguyện
anh chị công nhân đau đáu nhớ con nhỏ cha mẹ già nơi chốn quê nhà
người người lam lũ xếp hàng bên cây ATM gạo
siêu thị tủ lạnh không đồng ai cần cứ lấy
Sàigon bao dung thương người xa yêu người gần đến vậy
dù thương tích đầy mình vẫn ngẩng cao đầu ngạo nghễ
ta phải thắng quyết thắng trận nầy giữa khốn khó bủa vây
Sàigon ơi Sàigon hỡi Saigon!
Sàigon vẫn xanh một màu hy vọng
Hoài Huyền Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác