SÀI GÒN NHẬP ĐỊNH

Ngày đăng: 28/06/2021 10:11:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Phan Cát Tường là cư sĩ tại gia, anh là thư ký tòa soạn tạp chí Hương Thiền. Với đề tài thời sự như lúc này, cát Tường đã làm bài thơ Sài Gòn Nhập định. Bài thơ vừa ra được mọi người đón tiếp nồng hậu.

SÀI GÒN NHẬP ĐỊNH

Sài Gòn đang trong giờ nhập định

Con tắc kè kêu trên ngọn cây dầu

Đường phố vắng như mồng Một Tết

Cái Tết buồn, như chưa thể buồn hơn.

Anh chạy Grab tìm nơi trú nắng

Chợt quay đầu vì tấm bản “cách ly”

Chị bán xôi đang vội vã trở về

Khi cửa chợ hôm nay là chốt gác.

Thèm góc quán cà phê đầy bóng mát

Ngồi một mình nghe điệu bolero

Thèm con đường buổi trưa đầy nắng

Em tan trường, tiếng guốc cũng reo vui.

Thèm một chiều quán xá tinh khôi

Ta hò hẹn – ly coctail thơm mát

Thèm những đêm về nghe lá hát

Đường Nguyễn Du đầy ắp những bóng hồng.

Thôi, Sài Gòn sao vội đóng cửa lòng?

Bỏ ta lại bơ vơ theo ngày tháng

Phố xá giờ đang trong cơn thiền định

Mặc nhân gian vật vã những nỗi niềm!

PHAN CÁT TƯỜNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác