KHÚC MƯA của Huỳnh Châu Đỗ

Ngày đăng: 25/05/2021 10:29:57 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
KHÚC MƯA
bởi tại mưa đưa em vào quán cũ
kỷ niệm đâu cũng vô cớ ùa về
đời bỗng dưng rọi chênh vênh rêu phế
một mình em cô đơn quá buổi chiều
***
bàn với ghế vốc mùa qua mắt phố
chiếc lá run hơi thở gió khạo khờ
ly cà phê quàng lưng vào nỗi nhớ
chạm vào hồn rưng rức để say đau
***
ký ức nào nâu thẫm vết thương sâu
ép ngực em nỗi hoài thai hoang quạnh
giấu vào đâu cũng ngập đầy nước mắt
cho buổi chiều đẫm ướt giọt mưa mê
***
anh ở đâu trong muôn trùng nhân thế
có nghe tình đã vỡ những miền thương
môi em hớp giọt hoàng hôn thả bóng
nghe lưỡi mềm niềm cay đắng lệch xô
***
ví dầu có con nắng về hong phố
thì nhớ nhau đâu nhuộm tím muộn phiền
quán ngày xưa bật nụ cười sẫm sến
em đan buồn qua tóc rẽ ngôi đau…/…
Huỳnh Châu Đỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác