LUNG LINH MÙA HẠ CŨ của Hoài Huyền Thanh

Ngày đăng: 19/04/2021 10:01:20 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
LUNG LINH MÙA HẠ CŨ
Tặng em Lệ Thương ( năm học 1978)
Cầm lưu bút đã sờn phai nét chữ
lật từng trang hư ảo rủ nhau về
bốn mươi ba năm còn đồng vọng tiếng ve
ngôi trường cũ đong đầy trong trí nhớ
***
Gặp lại em, tôi tình cờ – em hữu ý
hào hển mừng may quá kịp gặp cô
đôi mắt biếc mùa hạ hồng ngày ấy
giờ cô liêu theo năm tháng nhạt nhoà
***
Thương nhớ cô nên chi em cố gắng
mường tượng dáng cô, áo dài trắng đơn sơ
thương học trò thuở ấy quá ngây thơ
kết hoa nắng vào giảng đường sư phạm
***
Gặp lại em giữa nồng nàn mùa hạ trắng
nhớ sân trường rực rỡ cánh phượng hồng
giờ lao động nhổ cỏ giữa ruộng lúa mênh mông
vét bùn đất chuyền tay nhau mùa thuỷ lợi
***
Dẫu vẫn biết đất trời xa diệu vợi
đoàn tụ một ngày may mắn quá cô ơi!
nghe tiếng em reo mừng vui khắp khởi
chạnh lòng cô thương quá Lệ Thương ơi !
hoàihuyềnthanh
(Thanh minh 2021)
Thiết Kế tranh: Phi Rom

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác