NHỚ CỐ HƯƠNG của Nguyễn Thị Rớt

Ngày đăng: 22/02/2021 10:17:39 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)
NHỚ CỐ HƯƠNG
Viết gởi những người tôi mến thương
Dòng thư nguệch ngoạc giữa đêm trường
Quê nhà nỗi nhớ còn trăn trở
Góc phố niềm yêu mãi vấn vương
Khắc khoải tim hồng chia mọi ngã
Bâng khuâng máu đỏ chảy đôi đường
Bao giờ trở lại trời yêu cũ
Bõ những đêm dài nhớ cố hương.
05/02/2021
Nguyễn Thị Rớt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác