ĐÊM NGUYÊN TIÊU của My Nguyễn

Ngày đăng: 26/02/2021 07:22:22 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Đêm bàng bạc Nguyên Tiêu mùa gợi nhớ
Đã bao lần xa biệt ánh trăng thơ
Còn chăng anh, những dấu yêu ngày ấy
Hay chỉ là vương vấn ở trong mơ?

Dẫu đã xa như mây kia về núi
Bóng trăng ngà chênh chếch mãi trên cao
Những vần thơ với cảm xúc dạt dào
Cho mơ ước điểm tô ngày tháng rộng!

Đêm Nguyên Tiêu giữa trời thanh gió lộng
Thương những mảnh đời cơ nhở lầm than
Cầu mong sao tất cả được an nhàn
Bình yên đến dưới ánh trăng huyền diệu!

Trăng đã lên, tiếng lòng vang âm điệu
Đêm thơ này thiếu vắng bạn tri âm
Chút tình nồng qua bao tháng, bao năm
Vẫn lung linh…trăng muôn đời vẫn sáng!

26/2/2021
(Rằm tháng Giêng, năm Tân Sửu)
My Nguyễn

*Ảnh: Nguyễn Hoàng Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác