Những ngày vui năm ngoái.

Ngày đăng: 27/01/2021 08:48:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Lại “phe” tiếp những ngày vui năm ngoái.
Trước khi về VN, hai đứa em KH và TP đã báo động: lịch trình “ăn chơi” của chị coi bộ kín mít đó nha.
Lúc đó, tui rất ỷ y vì dự kiến sẽ “tung hoành ngang dọc” tới 6 tuần. Nhưng lý thuyết và thực tế thật là khác biệt vạn dặm.
Để đến nhà nhỏ

Thu Thuy

– nghe nói là đẹp nhứt Vĩnh Long- gặp bạn bè khoá 76 Tống Phước Hiệp, phải rút ngắn chuyến đi miền Trung, mua vé bay từ Đà Lạt về Saigon.

Từ SG, đi xe đò Kim Mã về VL. Đối với đứa nhà quê tui đây, không sợ lạc ở đất khách, nhưng rất e ngại…bị lạc xứ SG và ngay cả VL. Rất cám ơn em gái

Hồng Nhung

đã chịu khó ngồi chờ để cứu vớt bà chị nhà quê.

Về tới VL, lại phải đối phó với thằng nhỏ lái tắc xi cà chớn (xin lỗi!). Đưa địa chỉ tới nhà bạn vàng Nguyệt Thanh ở phường năm, hắn nhận chở. Qua cầu Thiềng Đức, nói thiệt nó cũng lạ hoắc với tui, hắn nói:
– Chị phải cho biết nhà đó ở cạnh cửa hàng, chùa miếu, nhà thờ nào không?
Tui ớ người ra:
– Đã đưa địa chỉ cho em rồi mà
Hắn trả treo:
– Địa chỉ không giúp ích gì hết chị à.
Chời! Thiệt vậy không?
Cuối cùng, tui quạu quá, kêu hắn thả tui xuống một nơi nào đó…xa lạ ở phường năm. Híc híc.
Muốn kêu phone cho con bạn quý NT, hắn chỉ xài viber. Không internet, thua!
Công nhận tui lanh trí, và cũng yêu mến lòng tốt của dân Vĩnh Long mình…tui “cả gan” xin password của một người đang sơn cửa rào để ăn Tết. Vậy mà được đó nha bà con.
Cuối cùng, đứa cháu của hắn xách xe tới đón. Hú hồn!
Tối đó, ba đứa tui,

ThanhThuy

(ù) Nguyệt Thanh và Phương Nga, tới nhà Thuỷ.

Nơi đây, được chụp hình cạnh những gốc mai vàng tuyệt đẹp, được ăn đến “cành hông” nào là cá nướng, bánh xèo…
Nơi đây, con nhỏ Thuý lại làm nên chuyện không tiền khoáng hậu: hắn làm rớt cả cái bóp xuống sông. Báo hại cánh nam nhi nhà Thuỷ tận lực vớt lên. Tui cũng phục chị Thuý nhà tui quá cở! Điện thoại, bao lì xì…ướt nhẹp!
(Có hình kèm theo làm chứng. Nó đừng hòng chối!)
Cám ơn bạn vàng Thu Thuỷ, dù bận rộn trăm bề, đã bỏ hết cả buổi tối thết đãi bọn ta.
Thương

Hinh

, hắn phải bỏ buôn bỏ bán, chạy vô:

– Tao phải túm lấy thằng học trò cũ nhờ chở dùm. Tao biết, nếu không vô, con Phương Nga nó giết tao!
Tiếc ơi là tiếc, cận tết ai ai cũng bận. Bằng không, sẽ được gặp lại nhiều bạn bè của hơn 40 năm qua.
Thôi thì hẹn lại dịp sau.
Phương Nga
H1
H2
H3
H4H5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác