DÃ QUỲ CUỐI ĐÔNG của My Nguyễn

Ngày đăng: 29/12/2020 10:26:38 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
DÃ QUỲ CUỐI ĐÔNG
Thương thay những đóa Dã Quỳ
Cuối đông tàn úa còn gì đâu em
Thủy chung cánh nhỏ mượt mềm
Gieo chi luyến tiếc bên thềm mùa xuân!
***
Gặp em lòng những bâng khuâng
Một thời hương sắc yêu gần, nhớ xa
Tưởng chừng như mới hôm qua
Người săn, kẻ đón bôn ba tìm về.
***
Nâng niu, nhìn ngắm cận kề
Bây giờ lạnh giá tứ bề gió đông
Mong cho trời rạng ánh hồng
Hoa khô ươm hạt cánh đồng tương lai.
***
Cuối năm ngày vắn đêm dài
Đồi xa heo hút phôi phai Dã Quỳ…
29/12/2020
My Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác