TÌM ĐẾN HỒN THƠ của Hoài Thương

Ngày đăng: 8/11/2020 03:29:24 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trong lần về quê năm 2013, Hòai thương đã lặn lội đi Cái Mơn tìm nhà thơ Phong Tâm. Sau đó , HT  có bài thơ thuật lại cuộc gặp gỡ này. Mời anh chị em thưởng thức.

 

TÌM ĐẾN HỒN THƠ

Tôi đến Cái Mơn, buổi thu tàn,

Nghe lòng rạo rực, chút miên man,

Ngôi thánh đường kia, giờ đổi mới,

Mấy chiếc cầu xưa cũng trang hoàng.

 

Tới xóm lò rèn, mới hỏi thăm,

Dọc con đường đất , bước âm thầm,

Xao xuyến dâng trào vì khao khát,

Ai đứng kia rồi…bác Phong Tâm.

 

Tay bắt mặt mừng, buổi sơ giao,

Giây phút tiên khai, bổng nghẹn ngào.

Nhờ chút hương trà nghe ấm lại,

Tưởng đã thân thương tự lúc nào.

 

Hội ngộ đôi điều, cũng chia tay,

Ôm mấy tập thơ, trút thở dài,

Không biết bao giờ ta tái hợp̣ ?

Vì đường thiên lý lắm chông gai.

Cali – 5/12/2013

 Hoài Thương.

Ghi chú: thơ đã đăng trang trunghoccholach.com ngày 13/12/2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác