SAO LẠI LÀ TUI! của Hoài Huyền Thanh

Ngày đăng: 29/09/2020 10:43:38 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Tôi vừa đến Bình Chánh tìm em – Như Hoa, đồng hương Angiang và cũng là thành viên CLB Văn Thơ Nữ Angiang. Nhiều chuyện bất ngờ làm nên bài thơ vui này .

 

SAO LẠI LÀ TUI!

Lừng lững trời xanh mây trắng bay
Quái xế đua tài vượt đường dài
Quẹo phải- không thèm - ào phóng tới
Thiệt tình chạy dởm không giống ai
Vậy đó, dám xưng tay lái lụa
Chạy sao kỳ cục vậy thưa ngài!

Trên đầu thì nắng thân thì mỏi
Môi khát khô rồi bụng đói meo
Hắn chạy kiểu nầy ta chết mất
Đường cũ quay về mèo hoàn mèo

Nhỏ bạn liếc mắt cười khẽ nói
Chưa hiểu hay là tự dối lòng
Hắn muốn vòng vòng cho bỏ ghét
Tình ngỡ…ngơ ngác…cũng bằng không

Lạ kìa sao lại là tui nhỉ!

Hoài Huyền Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác