PHÚT BÌNH AN của My Nguyễn      

Ngày đăng: 16/08/2020 01:38:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bên bờ vực mơ màng.
Đi tìm chút bình an.
Cổ tự chiều vắng lặng.
Tiếng kinh cầu âm vang !

ĐKT

PHÚT BÌNH AN

Bâng khuâng bên cổ tự
Xin một chút bình an
Lắng lòng bao thế sự
Tiếng chuông chiều âm vang!

Dưới vòm cây thưa nắng
Chừng mùa thu lại về
Ta nghe lòng trống vắng
Như qua rồi cơn mê!

Đêm bỗng dài lê thê
Ngày đi qua chóng vánh
Lời yêu thương chấp cánh
Thênh thang miền hư vô!

Có phải từ trong mơ
Người về như đã hẹn
Một tình yêu nguyên vẹn
Và nửa vầng trăng thơ!

Tháng 8/2019
My Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác