Góa phụ và thơ của Kiều Huệ

Ngày đăng: 31/07/2020 09:34:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thơ Huệ, bài này cảm xúc dịu dàng.
Liên trân trọng niềm tưởng nhớ của bạn về người chồng quá cố.
Mến thương Huệ Kiều, một nữ nhà thơ sống trọn tình trọn nghĩa. Do LIên

 

Góa phụ và thơ

Người đàn bà góa về thăm biển
Chợt thấy bóng mình ngả hoàng hôn
Ngàn khơi cảm xúc tràn ngập hồn
Thương mình bơ vơ cuồn cuộn sóng
Biển cứ thét gào niềm khát vọng
Lòng chơi vơi tiếc nhớ xa xăm
Sóng cứ xô bờ cát lăn tăn
Người góa phụ nghe tim xao động
Về thăm biển đơn côi lẻ bóng
Giọt buồn hay nước biển mặn môi
Thiên cổ người đi xa thật rồi
Nhớ thương ai trùng khơi lộng gió
Còn một mình vượt qua bão tố
Sóng đời mênh mang đâu bến bờ
Cũng đành bám víu lấy tình thơ
Người đàn bà trở về thành phố
Biển ngàn năm chưa xóa hết nợ
Người góa phụ, tôi vẫn mộng mơ

Kiều Huệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác