NGẮM TRĂNG QUÊ, MỘT MÌNH của Nam Phong

Ngày đăng: 9/06/2020 04:10:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Trăng treo lơ lửng giữa trời
Tâm hồn ai cũng chơi vơi
Người ở phương trời có biết
Lòng anh luôn hướng về người…

Sơn Hương

 

NGẮM TRĂNG QUÊ, MỘT MÌNH.

Trăng quê, cùng gửi lời thề.
Xa em, anh ngắm trăng khuya , một mình…
Nhớ em, nhớ nụ cười xinh.
Khiến thơ say đắm, khiến tình tương tư…
Đêm nay, trở gió Trăng lu.
Hay là, Trăng cũng tương tư ..? Trăng mờ.

Nam Phong
Ảnh st; TK tranh: PR

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác