ĐÀN ĐÊM CỦA MỸ DUNG

Ngày đăng: 11/06/2020 05:46:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Tác giả là nhạc sĩ đàn dân tộc ,giảng viên ở Nhà văn Hóa quận 5, thơ không phải là sở trường của chị nhưng khi cảm xúc Mỹ Dung vẫn viết nên những bài thơ mang âm điệu cổ. Trân trong giới thiệu cùng trang nhà.

 

ĐÀN ĐÊM
Đàn nhạt cung sầu rủ nét phai
Ngoài sân hiên vắng thoảng hương lài
Bâng khuâng gác vắng trăng soi bóng
Một tiếng đàn đêm dạ nhớ ai

Da diếc cung tơ buồn viễn khách
Gió lùa sương nhỏ đẫm bờ vai
Người đi phương đó thân xa xứ
Trỗi mấy cung sầu, cạn chén say

Mỹ Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác