XUÂN VÀ THỜI GIAN CỦA MỸ DUNG

Ngày đăng: 29/02/2020 12:20:41 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Mỹ Dung là giáo viên dạy nhạc ở NVH quận 5, chị làm thơ đã lâu, mới đến với trang nhà chúng ta. Bây giờ đã qua hết tháng giêng, nhưng thời tiết, quang cảnh làm cho nhà thơ phải nói lên tiếng lòng… Mùa xuân là thời gian, phải chăng tác giả muốn tách hai  (LM)

 

 

XUÂN VÀ THỜI GIAN

Tháng giêng còn mùa xuân

Chợt cơn mưa lạnh lùng,

Rơi nhanh nhanh rất vội

Như môi hôn nửa chừng

Tháng giêng nắng vàng phai

Qua nhanh hết một ngày

Bóng ai chiều đổ xuống

lặng nhìn và chia tay

Chú bướm lượn nửa chừng

Có một cánh hoa rơi

Có mắt nhìn vời vợi

Có người đi khoảng trời
 Mỹ Dung

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác