CÚC HỌA MI VÀ TIẾNG CHIM HÓT của Trúc Linh Lan

Ngày đăng: 12/12/2019 09:50:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Cảnh, Người, Thơ đẹp! Sâu sắc, thâm uyên… Người đọc đầy suy ngẫm. Cảm ơn tác giả, chúc nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Tiếp tục để đời những áng thơ, văn hay!

Quynh Phan

 

 

CÚC HỌA MI VÀ TIẾNG CHIM HÓT

 

Ta trôi theo giấc mơ dài
Lạc vào ký ức mù sương
Những con rối đang múa may trên sàn diễn
Bình hoa giả điểm tô quá nhiều nhan sắc
Ta thấy niềm tin lẩn vào góc khuất
Tiếng kêu âm vang hư ảo
Trôi đi trôi trong tiếng sóng phù du
Trôi đi trôi đi… những trang văn phù phiếm
Trôi đi những câu thơ thét gào

Trên bàn
Chùm cúc họa mi
Cốc rượu nho rât tím
Ta nhặt nhạnh thời gian đem buộc lấy nụ cười
Con gió xô đẩy buồn vui qua từng mùa lá rụng
Ta se ước mơ mình lạnh ngắt sợi mưa ngâu
Kim đồng hồ trên tường khoan nhặt trước sau
Quyển sách nhỏ mở những trang đời hạn hẹp
Ta khơi mãi trong tro tàn góc bếp
chùm khói mỏng manh.

Ngoài kia
Tiếng chim hót khoảng trời
thanh thanh
Khung cửa nhỏ
môt cành hoa vô ưu vừa nở.

Trúc Linh Lan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác