THÚY VÂN ĐỌC SỢI TÓC NGHIÊNG

Ngày đăng: 3/10/2019 09:02:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Buổi sáng bạn bè gặp nhau, ríu ra, ríu rít, vui vẻ trong buổi giới thiệu thi tập SỢI TÓC NGHIÊNG của nhà thơ MAI TUYẾT do nhà báo Lương Minh tổ chức.
Cầm tập thơ Sợi tóc nghiêng với màu tím dịu dàng, với cô gái ngồi buông tóc thề bên khóm hoa cúc và những câu thơ ở bìa sau:

 

“Có người đàn bà
đi qua mùa đông
nhặt nỗi buồn rớt lại
thời xuân thì thơm tho
ai đã hái
suốt một thời con gái
nổi trôi với tình yêu vụng dại
thả cuộc đời vào những vũng mưa”
(Người đàn bà nhặt nỗi buồn )
Tôi như thấy bóng dáng mình.
Buổi tối, lần giở tập thơ nghiền ngẫm. Tôi thấy được nỗi đau của nhà thơ qua những câu thơ:
“Em vò nát ưu phiền
Bằng tiếng mưa đêm vội vã
Căng mắt ra nhìn con đường nào đưa anh đi và em về nơi nghiệt ngã
Xâu nỗi buồn bằng sợi tóc rơi nghiêng”
(Sợi tóc rơi nghiêng)
Và nỗi đau tiếp nối
“Vá làm sao cho hết những giọt mưa
Đang vỡ nát như chính lòng em vỡ nát
Giọt nước mắt lặn vào trong xa xót
Liệu có còn giữ được mấy mùa thương”
(Mười năm một nỗi nhớ người)
Dù chia xa nhưng lòng vẫn còn vương tơ:
“Em vẫn ước ao thế gian này nhỏ lại
Để quay về và sẽ chỉ yêu anh
Cuộc đời này vốn dĩ rất mong manh
Như giọt sương mai oằn mình trên ngọn cỏ”
(Ngồi đợi trước thềm)
Nỗi xót đau của một người phụ nữ:
“Không thể nào làm khác được nữa đâu anh
Em cúi đầu và bước đi trong thinh lặng
Cái giá cuối cùng được em ban tặng
Là bước sang đường cho người tình phụ đi qua… “
(Chẳng thể nào trở lại như xưa)
Qua những bài thơ trong thi tập, thấp thoáng hình bóng của một người đã để lại nỗi đau trong lòng nữ sĩ. Tôi có sự đồng cảm với Mai Tuyết về một nỗi đau vì sự đổi thay của lòng người. Nhưng với tâm hồn bao dung, thủy chung của một thi nhân, chị vẫn ngậm ngùi nhớ:
Khu rừng ấy giờ mình em bước nhỏ
Hàng cây thưa đợi nắng đã gục đầu
Câu thơ cũ đan bằng bao nỗi nhớ
Mưa nhạt nhòa xóa mất dấu đời nhau”
Đặc biệt của tâm hồn thi nhân như một cánh đồng thơm ngát hương hoa, dù cuộc đời nhiều bão giông, cay đắng, hương hoa vẫn ngọt ngào….

*Thúy Vân xin cảm ơn nhà thơ Mai Tuyết, cảm ơn nhà báo Lương Minh đã mang thơ Mai Tuyết về với Vĩnh Long. Chúc thi hữu thành công với sự nghiệp văn chương.

Ngày 2 tháng 10 năm 2019

              Thúy Vân

                                                      Thúy Vân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác