Đi tìm của Hoàng Xuân Sơn

Ngày đăng: 25/09/2019 11:16:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Bài thơ như một tác phẩm của Picasso. Mà xem tranh Picasso để tìm một sự thấu hiểu là không thể. Chỉ có thể thấu cảm.

… . . .

Thử xem 4 chữ câu thơ cuối: “ từ tháng cắt da “?

Hiểu không? Không hiểu.

Nhưng buồn không? Buồn.

Vậy là hay rồi. (QĐ)

                      ĐI TÌM

những cái chóa đèn giống như chum đựng rượu
cánh đồng ngửa cổ
anh đi lên núi tìm mây bay
mưa về trảng thấp
thung lũng cong theo đường cong chiếc phễu chiết hồn
chắt lọc cơn mơ
bây giờ chẳng biết nơi nao gom lùa cái bóng
về một xó tường an vị thu phương
đường vòng xe cộ phản chiếu luân hồi
khi xưa mình đi tìm bộ lạc
bây giờ lạc lối tìm nhau
gia đình níu kéo khẩn cấp sợi dây chằng thân ái
còn một miếng nhau bỏ sót
từ tháng cắt da

HOÀNG XUÂN SƠN
12 tháng 5/ 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác