TIẾNG GÕ CỬA GỌI SẦU THỨC DẬY

Ngày đăng: 22/05/2019 10:25:28 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Hàm Anh là cây bút ở nhiều lãnh vực, viết báo , thơ. Chị đã có tập thơ in chung được ra mắt tại cà phê Hương Việt và giao lưu với trang nhà. Hôm nay, xin được giới thiệu bài thơ “Tiếng gõ cửa gọi sầu thức dậy”

 

TIẾNG GÕ CỬA GỌI SẦU THỨC DẬY 

Tiếng gõ cửa gọi trăm năm hạnh ngộ
Gọi giấc mơ nhàu nát đuổi mưa bay
Tiếng gõ sáng giục chim âu vỗ cánh
Gọi hoàng hôn nghiêng ngọn gió lả lay

Tiếng gõ cửa gọi cơn sầu thức giấc
Gặp oan khiên trên bờ vực mê say
Đá cheo leo đổ nhào cơn mộng vữa
Sầu tan ra thành một chốn lưu đày

Đỉnh phong ba nơi gửi hồn trú ngụ
Đá rêu xanh vỡ giọt lệ ban mai
Nỗi muộn phiền chảy vào lòng nhật nguyệt
Vọng thinh không nghe não nuột thở dài

Tiếng gõ cửa gọi cơn sầu thức dậy
Sầu miên man trĩu nặng cõi trần ai
Thời gian lạc bên thềm hoang nức nở
Đóa vô ưu đã rũ cánh tàn phai

Nguyễn Thị Hàm Anh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác