LỐI CŨ HẠ VỀ CỦA HUỲNH DUY LỘC

Ngày đăng: 10/05/2019 06:28:56 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Đọc thơ Huỳnh Duy Lộc, chúng ta  lại thấy cả một thời học sinh hiện về. Từng câu thơ lại thấy những cử chỉ ngây ngô của mình trong ấy. Từ theo bước chân em đi cho đến môi câm kịp cả đôi lời, cũng như những kỷ vật thời áo trắng.

 

LỐI CŨ HẠ VỀ

Thương nhớ con đường rợp bóng che
Lặng lẽ xuân đi quốc gọi hè
Chiều tan trường nón nghiêng vạt nắng
Theo chân người đếm bước mải mê

Mong ước thời gian chầm chậm trôi
Cho môi câm kịp ngỏ đôi lời
Kẻo không chậm lỡ ngày theo cuối
Lối nhỏ những chiều tôi với tôi

Phượng thắp chùm hoa lửa rực hồng
Ve ngân điệp khúc thấm tan lòng
Người đi tình gửi trang lưu bút
Kẻ ở đếm ngày mắt dõi trông…

Người đi hương tóc còn thơm gió
Có biết thu về trở lại không !…?
Tôi mãi đợi người nơi lối cũ
Rưng lòng nhịp guốc thuở bâng khuâng…

Huỳnh  Duy Lộc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác