Kí ức …cua đồng …

Ngày đăng: 8/05/2019 12:27:43 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Ngộ lắm hễ cứ cơn mưa đầu mùa ập đến thì ký ức mấy mươi năm lại về. Hồi đó, khi những cánh đồng ngoại ô chưa chuyển đổi vuông tôm, nhà máy, khu dân cư…khi cánh đồng lúa chưa gieo sạ, cơn mưa to đầu mùa ập về trắng xoá màu mưa, thì y rằng bọn trẻ chúng tôi trốn nhà mang thùng thiếc, giỏ ra đồng bắt cua, bắt ốc… Không hẹn mà gặp, lủ trẻ cả người lớn tung tăng trên đồng nước khi chung quanh toàn cua, ốc mênh mông, tắm mưa bắt cua vui ơi là vui, thích ơi là thích …

Hú hồn chưa! sét đánh ầm ầm thế mà “điếc không sợ súng”nhớ lại mà giật mình. Mưa tàn, đưa nào đưa nấy trong thùng đầy cua, ốc … về nhà ốc luộc lá ổi, cua đồng chấm muối ớt, giả nấu canh ngon ơi là ngon!

Hôm nay nghe mưa về bổng nhớ , nghe tôi nhắc lại những đứa bạn năm ấy hải ngoại xa xôi , hay khắp miền Nam Bắc, chắc bổng nhớ chạnh lòng kỷ niêm đẹp, yêu sao! Riêng tôi nhìn mưa mà nao lòng , sống lại miền “ký ức cua đồng”

Vưu Long Vĩ

Bạc Liêu

H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác