MÀU ÁO TRẮNG của Trần Ngọc Vui

Ngày đăng: 2/02/2019 12:09:00 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

MÀU ÁO TRẮNG

Lâu lắm rồi chính xác là bao năm?
Màu áo trắng xa thật xa trong đời
Cứ mỗi năm Tết đến Mẹ lại cho
Chiếc áo mới khoác lên nở nụ cười
***
Sáng hôm nay dự tiệc trời vào Xuân
Sợi tóc bạc bỗng rơi trên áo trắng
Nỗi buồn thầm len lỏi giữa giá băng
Miền ký ức khắc sâu hình bóng Mẹ
***
Màu áo trắng một thời đầy thơ mộng
Trang sách thơm lấp lánh hướng tương lai
Đêm từng đêm ôm chữ nghĩa đắm say
Bừng khát vọng con đường tên Tri Thức
***
Màu áo trắng mang bản chất tinh khôi
Dẫu tâm hồn ai kia hằn chai sạn
Dẫu lòng đau mất mát kiếp gian nan
Dẫu biến tan hồn nhiên qua ngoại diện!

Cần Thơ, 25-1-2018

Trần Ngọc Vui

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác