LẶNG LẼ MÙA XUÂN  của Trương Thị Thanh Tâm 

Ngày đăng: 4/02/2019 09:40:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

LẶNG LẼ MÙA XUÂN 

   

Xuân đã đi rồi xuân lại đến

Lòng ta rạo rực đón mùa sang

Người thân xa cách lòng nhung nhớ

Nghĩa nặng tình thân chút xốn xang

 

Mai đã nở rồi khoe sắc thắm

Hương xuân man mác dạ bình an

Bên ly rượu nóng ân tình cũ

Hạnh phúc ngày xuân lệ chứa chan

 

Phụ mẫu còn đâu buồn muốn khóc

Đệ huynh xa cách nửa vòng quay

Ai biết ngày nào sum họp lại

Nên chiều chiều vọng phía trời tây

 

Mòn mỏi chờ tin, người vắng bóng

Tuổi thêm một tuổi nặng sầu thêm

Lặng lẽ xuân qua thềm rêu vắng

Gác nhỏ nghe  buồn tiếng vạc đêm!

Trương Thị Thanh Tâm 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác