XUÂN MONG ĐỢI của My Nguyễn

Ngày đăng: 26/01/2019 08:31:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

 

 

 

XUÂN MONG ĐỢI

Xuân này con có về không?

Mõi mòn mẹ đợi, mẹ trông từng ngày

Bên thềm hoa nở chiều nay

Cành lan tim tím lung lay gió đùa!

***

Đông qua lành lạnh sang mùa

Da cằn, tóc mẹ lưa thưa bạc màu

Từng đàn én liệng trên cao

Chở mùa Xuân đến…lao xao đầu hè!

***

Kể từ bóng nắng nghiêng che

Hàng cau rũ lá, gió phe phẩy buồn

Mẹ ngồi đếm hạt mưa tuôn

Bao nhiêu giọt nhớ, giọt thương chảy dài!

***

Long lanh từng sợi nắng mai

Cuối năm ngày vắn đêm dài lê thê

Xuân nay con hãy nhớ về

Ơn cha, nghĩa mẹ, tình quê đậm đà!

Những ngày cuối năm Mậu Tuất

My Nguyễn

Có 3 bình luận về XUÂN MONG ĐỢI của My Nguyễn

  1. Bài thơ hay quá chị My Nguyên ơi

  2. My Nguyễn nói:

    Cảm ơn chị Phi Rom đã thiết kế tranh thơ và đăng bài xuân thật sớm. Chúc chị đón mùa xuân vui tươi, hạnh phúc bên gia đình chị nhe!

Trả lời My Nguyễn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác