VĨNH LONG CHUYỆN XƯA CỦA NGUYỄN TRỌNG DŨNG

Ngày đăng: 27/04/2026 08:47:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Gặp nhà văn Nguyễn Trọng Dũng ở Vĩnh Long, anh gửi tôi quyển Vĩnh Long-Chuyện xưa mới xuất bản hồi cuối năm 2020. Sách dày 200 trang, trong đó có 24 câu chuyện mà anh đi sưu tầm từ dân gian, có lời giới thiệu của nhà báo Nguyễn Thu Hà và Lời bạt của GS Nguyễn Kiến Thiết, cưu GV Đại học Cần Thơ.

Tôi là dân Vĩnh Long , sinh trưởng tại xã Long Châu, sống ở đây từ nhỏ đến năm 1972. Những câu chuyện ở Vĩnh Long biết được cũng khá nhiều. Ấy vậy mà cầm quyển VLCX tôi lấy làm khâm phục tác giả phải dày công thu thập tư liệu để có thể ghi lại khá đầy đủ những việc xảy ra từ 80 đến 100 năm. Như Bến tàu-bến xe; chuyện học hành; chuyện y tế; chuyện vui chơi giải trí…Những chuyện này nếu những người dưới sáu mươi tuổi thì khó mà biết được. Tuy nhiên, do thu thập ngoài dân, có vài chi tiết không đúng mà tác giả tuổi đời cũng chưa lụm cụm (1957) nên không đáng trách. Hy vọng lần tái bản tới sẽ hoàn chỉnh hơn và bổ sung thêm.

Ở vùng đất học, lắm nhân tài có một người đứng ra ghi chép rất hữu ích cho người viết chính sử, có cái mà đối chiếu. Học sinh, sinh viên yêu mến tỉnh nhà cần tìm đọc để tự hào. Chân thành cám ơn tác giả và chúc cho anh sớm có thêm nhiều tác phẩm mới, điều đó không quá tầm tay anh bởi anh vừa là nhà văn, cũng là nhà báo đi nhiều nơi trong tỉnh.

LUONG MINH

27/4/2021

 

 

 

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác