Còn một chữ duyên của Kha Tiêm Ly

Ngày đăng: 31/12/2018 04:18:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chuyện tình yêu của chàng dường như không suôn sẻ, thuyền tình của chàng lắm chông chênh, giờ đây chỉ hy vọng ở em : Là chốn bình yên để đi về ! Chuyện này cũng không phải tự nhiên mà có, bởi nhận của em một nụ cười hình như “Duyên Phận”

 

 

CÒN MỘT CHỮ DUYÊN

Có ai hỏi thử dòng kinh,

Sao làm cho kiếp lục bình lênh đênh?

Thuyền tình ta vốn chông chênh,

Sông tình em nỡ lắm ghềnh thác chi?

Quá xa xôi tuổi xuân thì,

Chuyện trăm năm tới đươc gì không em?

Đời ta hạt cát ưu phiền,

Mà em là chốn bình yên ta về.

Dẫu chưa cạn chén hẹn thề

Chữ duyên đã trọn tình quê với người.

Ai xui em rớt nụ cười,

Để cho ta nhặt một đời tương tư!

Kha Tiệm Ly

—————————————————

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác